Từ đôi mắt trẻ thơ đến nỗi lòng Messi: Nước mắt người vô tội
13:30 Thứ sáu 22/06/2018
BongDa.com.vn Argentina thất bại không phải vì lỗi của Messi mà đến từ sự sụp đổ của một hệ thống.

Phút 91, Rakitic sút tung lưới Caballero, ấn định tỷ số 3-0 cho Croatia. Ngay lúc đó, trên khán đài, máy quay vô tình bắt được hình ảnh cổ động viên nhí Argentina bật khóc nức nở. Giọt nước mắt của cậu bé phản ánh đúng hoàn cảnh của đoàn quân Sampoli trên sân, bế tắc và vô vọng.

Từ đôi mắt trẻ thơ đến Messi: Nước mắt vô tội - Bóng Đá

 Messi có đáng nhận hết những lời chỉ trích?

Một trận đấu nữa, siêu sao Barca im tiếng và Argentina thảm bại trước Croatia. Chân sút số 10 vô hình suốt cả trận đấu. Anh có những khoảnh khắc lóe sáng, có cả sai lầm và giận dữ nhưng cuối cùng, chứng kiến sai lầm của các đồng đội, Messi lặng thinh. Kết thúc trận đấu, chân sút số 10 ảo não, đi thẳng vào đường hầm. Cổ động viên không biết chính xác Leo đang nghĩ gì, trên gương mặt anh là sự vô cảm đến lạnh lùng.

Với một đứa trẻ, thất bại chính là thất bại. Trong giọt nước mắt ấy, là sự thất vọng, sự buồn tủi, có đau đớn, hờn dỗi nhưng mặc nhiên không có toan tính và oán trách. Những cầu thủ trên sân đã mang lại nỗi xấu hổ cho đội nhà, trong đội mắt của đứa bé kia, Leo và đồng đội vẫn là những người hùng.

Với Messi, thất bại trên có thể là dấu chấm hết cho chức vô địch. La Pulga từng khóc vì dang dở giấc mơ vàng thế giới 2014. Không giống những đứa trẻ kia, chỉ đơn thuần là vui buồn, ngôi sao 31 tuổi nấc lên trong sự đau khổ, những giọt nước mắt mang theo sự nặng nề và bất công. Leo luôn bị gán tội lỗi lên đầu.

Chung quy, đứa trẻ kia và Messi là những người đáng thương. Cả hai mang theo trái tim vụn vỡ bởi thất bại của đội nhà và bởi cái miệng ác ý của dư luận. Thằng bé kia sẽ phải chứng kiến hàng triệu người sỉ vả cầu thủ nó yêu, còn Leo, anh trở thành nạn nhân của những lời chỉ trích. Trong cơn mộng mị ngai vàng thế giới, có quá nhiều nước mắt đến từ người vô tội.

Từ đôi mắt trẻ thơ đến Messi: Nước mắt vô tội - Bóng Đá

 Messi không thể thi đấu giữa một "bày lừa".

 Albiceleste bước vào trận đấu với tâm lý nặng nề. Họ buộc phải thắng nếu không bị loại ngay từ vòng bảng. Các cầu thủ có cố gắng, nỗ lực nhưng họ làm quá nhiều với tư cách một cá nhân chứ không phải đội bóng. Đây không chỉ đơn thuần là một thất bại mà là sự sụp đổ mang tên ứng cử viên vô địch.

Nếu thua 0-1, thầy trò Sampaoli có thể đổ thừa vì đội nhà thiếu may mắn. Thua 0-2 thì do Argentina quá yếu kém nhưng tỷ số dừng lại 0-3 thì thật là thảm họa. Trong một trận đấu quan trọng, chân sút số 10 chỉ chạm bóng 49 lần và tung ra một cú sút. Tất cả đều nhìn vào Messi và đợi anh tỏa sáng. Và cuối cùng, đổ lỗi vì anh, đội nhà không thể chiến thắng.

Khách quan mà nói, lối đá của HLV Sampaoli đã giết chết khả năng của Leo. Trước khi World Cup khởi tranh, chiến lược gia xứ tango cho biết ông sẽ áp dụng sơ đồ 2-3-3-2 với siêu sao số 10 thi đấu ở vị trí tiền đạo trung tâm. Ông còn đảm bảo rằng, sẽ có cầu thủ chơi ở vai trò người làm banh và hỗ trợ cho Messi.

Sau tất cả, Sampaoli trình làng lối đá dựa trên sơ đồ 4-2-3-1 và La Pulga thi đấu như một số 10. Cả trận đấu với Iceland, ngôi sao 31 tuổi buộc phải chơi rộng làm banh, hỗ trợ, phát động tấn công và cả ghi bàn. Chỉ 5 ngày sau, nhà cầm quân 58 tuổi xuất phát với sơ đồ 3-4-3 trước Croatia. Kết quả, Messi tàng hình cả trận đấu.

Tiền đạo sinh năm 1987 từng chia sẻ với Sampaoli anh không thích hợp đá trong sơ đồ 3-4-3. Anh cảm thấy không thoải mái và anh cũng không thi đấu hiệu quả. Điều này đã được kiểm chứng ở Barcelona dưới thời Luis Enrique cuối mùa 2016/2017. Leo muốn được chơi tấn công, thay vì dạt phải và hoạt động quá nhiều. Messi đã đúng, Sampaoli chỉ là người mang cái danh HLV chứ không có tư duy chiến thuật.

Ngay từ lúc hát quốc ca, La Pulga đã thấy được viễn cảnh tồi tệ. Anh cúi gầm mặt xuống đất và vô đùng ngao ngán. Với cầu thủ chơi bóng chẳng khác gã hề như Otamendi, Mascherano được kéo lên đá tiền vệ thì Argentina xoay sở thế nào trong đội hình đó. Chưa kể, thủ môn Caballero cũng quá xoàng trong khung gỗ.

Sau thảm họa trên sân Nizhniy Novgorod, tờ báo danh tiếng The Guardian mỉa mai: "Đó cũng xem như là có sơ đồ chiến thuật chứ thực chất chỉ là những cầu thủ chạy hỗn loạn trên sân. Một sân khấu của sự đau khổ". 

90 phút, hàng phòng ngự Argentina chơi tồi cả 90 phút. Không cắt bóng, không áp sát đối phương, sai lầm sơ đẳng và cuồi cùng, tự giết chết đội nhà. Trong tình huống Modric có pha đá phạt đẹp mắt đã chứng minh mọi vấn đề. Argentina 5, Croatina 3, trong lúc siêu sao Real thoải mái đảo chân, phô diễn kỹ thuật, các hậu vệ Albiceleste đứng múa và tạo khoảng trống cho đội bạn ghi bàn. Quá tệ.

Trước đó, Tổng biên tập tờ Goal, Peter Staunton vô cùng khinh miệt đội hình Argentina. Ông cho rằng, những cầu thủ xứ tango chỉ biết gây rối. Ông thậm chí dùng từ "luxury" (sang trọng) cho Barca để mỉa mai nhưng con người đang khoác áo đội bóng xứ tango: "Nếu ở Barcelona, Messi được xoay quanh bởi những con người tài năng và đội hình "sang trọng" thì với Argentina, tất cả lại khiến anh gặp vô vàn rắc rối".

Liên đoàn bóng đá Argentina bỏ tiền cho Sampaoli để ông ấy biến đội bóng thành những "con lừa" trên sân. Chiến lược gia 58 tuổi tài năng? Đó là sự thổi phồng của báo chí xứ tango. Ông không đủ khả năng để dẫn dắt tập thể nhiều sao như Albiceleste.

Chưa kể, bóng đá Argentina làm gì trong suốt những năm qua. Họ liên tiếp thay đổi HLV, 3 người chỉ trong một vòng loại World. Hỗn loại, rối ren người trước để lại, 1 năm là thời gian quá ít đề 1 người kể nhiệm tìm ra lối đá và giải quyết vấn đề ở một đội bóng. Rõ ràng, đại diện Nam Mỹ đã thất bại ngay từ việc nền tảng xây dựng đội bóng, thiếu khoa học và sự ổn định. Tất cả đổ vỡ hôm nay không đơn giản từ các cầu thủ mà từ cả một hệ thống.

Tờ The Guardian chốt lại bài viết với sự cảm thông sâu sắc dành cho Messi: "Hàng phòng ngự tồi và đó không phải lỗi của Messi. Đây có thể là World Cup cuối cùng của cậu ấy và Messi xứng đáng được chia tay trong sự tốt kính thay vì thảm họa Argentina".

Messi có thể sẽ rơi lệ nếu đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng. Ngoài kia, người hâm mộ sẽ tiếp tục kêu gào và đổ lỗi cho anh. Chỉ có trên khán đàn kia, những đứa trẻ nhỏ lệ, tiếc thương cho anh, buồn bã cho Argentina. Rồi ai là kẻ có lỗi? Hay chỉ toàn nước mắt của những người vô tội.

Bạch Băng | 12:03 22/06/2018