MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • Từ Diego Costa ngẫm về Griezmann

    22:23 Thứ ba 09/01/2018

    Trong mọi tình huống, nếu đặt lòng trung thành lên các giới hạn thì sẽ nhận lại lòng tin và sự yêu mến cao độ. Bóng đá cũng vậy, CĐV luôn đặt niềm tin vào những cầu thủ trung thành với đội bóng như Costa.

    Giới hâm mộ đội bóng Atletico Madrid mới đây đã cho thấy sự lựa chọn dứt khoát giữa D.Costa đã 30 tuổi nhưng vẫn mong muốn được "cháy" hết mình cùng CLB cũ và ngôi sao đang tỏa sáng A.Griezmann, thi đấu xuất sắc và muốn tìm danh vọng ở các đội bóng lớn.

    Lòng trung thành được tưởng thưởng

    Trận đấu trên sân nhà Wanda Metropolitano của Atl.Madrid hôm 6-1 chứng kiến nhiều cung bậc cảm xúc của một ngôi sao đã từng là biểu tượng của CLB thủ đô Madrid – Diego Costa.

    Chỉ thi đấu hơn một giờ đồng hồ trong trận thắng 2 sao của Atletico Madrid trước Getafe, Costa là cái tên khơi lại nhiều kỷ niệm vinh quang trong lòng người hâm mộ đội bóng áo sọc đỏ-trắng.

     - Bóng Đá

     

    Từng thành danh tại chính đội bóng quê nhà, Costa trở thành một "sát thủ" có khả năng tì đè và dứt điểm tốt nhất trong vòng 16m50, được hàng loạt các ông lớn châu Âu theo đuổi. Bến đỗ Chelsea - nơi Costa là trụ cột trong đội hình giành hai chức vô địch Ngoại hạng Anh và một Cup liên đoàn. Trong 3 năm tại đây, cầu thủ này ghi 59 bàn trong 120 trận, anh luôn là sự lựa chọn số 1 trong vai trò trung phong dưới thời HLV Mourinho và Conte.

    Nhưng ngay từ khi không còn được trọng vọng sau hàng loạt sự cố bên ngoài sân cỏ với HLV đương nhiệm của The Blues, Costa ngay lập tức bị cô lập và đẩy đi bằng tin nhắn. Sau khi Chelsea đồng ý bán lại Diego Costa cho Atletico, tiền đạo người Tây Ban Nha đã nhanh chóng lên chuyến bay tới Madrid để hoàn tất phần còn lại hợp đồng. Trở lại Atletico luôn là nguyện vọng của "con ngựa" bất kham này.

    Sau bao năm rời xa cố hương, ngày tiền đạo xứ "bò tót" khoác lại chiếc áo từng một thời làm nên tên tuổi của mình trên SVĐ mới của CLB chủ quản đã khiến giới hâm mộ quê nhà nao nức. Một sức sống mới hiện hữu khắp khán đài sân Wanda Metropolitano, cái tên Diego Costa được xướng to trên môi người hâm mộ hôm đó chứ không phải là Antoine Griezmann hay Diego Simeone như thường lệ.

     - Bóng Đá

     

    Trước khi trở về Atletico, Costa đã được đề nghị chuyển tới Trung Quốc với mức lương hậu hĩnh, nhưng anh vẫn chọn nơi mình xuất thân, nơi có hàng vạn trái tim luôn dành "ngăn" cho anh, nơi anh từng ghi 27 bàn tại La Liga mùa 2013-2014 để giúp Atletico giành chức vô địch.

    Nhận thẻ vàng thứ 2 sau màn ăn mừng bàn thắng có phần "quá lố", Diego Costa sớm phải có mặt trong phòng tắm của CLB, nhưng câu chuyện ngày trở về ra mắt đội bóng cũ của anh vẫn còn vang vọng trong suốt khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Tên anh được nhắc nhiều trong các cuộc họp báo sau trận đấu, được truyền tai bởi các tín hữu Rojiblanco, khơi lại kỷ niệm ngọt ngào trong lần đầu tiên anh cùng đồng đội giành chức vô địch La Liga tại Camp Nou vào tháng 5-2014. Tên Costa đã ở khắp mọi nơi!

    Tiền đạo 30 tuổi này từng là "cục nam châm" thu hút người hâm mộ đến sân, kể cả trong những ngày Lễ đặc biệt. Sự trở lại lần này cũng vậy, trên SVĐ có sức chứa 20.000 chỗ ngồi hôm ấy, sự cổ vũ lớn nhất luôn dành cho Costa, âm vang tên anh gần như muốn nâng cả dàn mái, vượt ra khỏi khán đài, đến mức trước đó chưa từng hiện hữu.

    Phản bội vì danh vọng

    Griezmann có thể không bao giờ có được vị thế huyền thoại như Costa hay các danh thủ một thời Atletico, và gần đây với mong muốn thoát khỏi CLB để đi theo "tiếng gọi" của Manchester United hay Barcelona, đã khiến tuyển thủ Pháp trở nên lạc lõng với các đồng đội nói riêng và các CĐV nói chung.

     - Bóng Đá

     

    Trước đó, Griezmann luôn là một thần tượng trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là trẻ em, họ yêu thích cầu thủ ghi bàn cho đội bóng của họ. Nhưng bây giờ Atletico đã có một người mới mà lại cũ - người đã từng giành danh hiệu Copa de Rey và La Liga. Áo đấu của Griezmann từng bán chạy nhất mùa giải, nhưng bây giờ họ đang muốn được sở hữu chiếc áo của Costa.

    Griezmann từng là "siêu anh hùng" và là cầu thủ đắc giá nhất đội bóng, nhưng bây giờ anh ấy không còn là người quan trọng nữa, cả về mặt chiến thuật lẫn tình cảm. Fan hâm mộ muốn một cầu thủ toàn tâm, toàn ý với CLB thay vì một tuyển thủ chỉ đá vì một trận đấu "tiếp theo". Câu hỏi lớn là liệu Griezmann sẽ xoay sở ra sao nếu còn ở lại Atletico, khi cả hai ông lớn châu Âu là M.U và Barca trở mặt và không còn "mặn mòi" với anh nữa – một cầu thủ xem ra đang đòi hỏi quá cao (400.000 bảng Anh/tuần)!

    Tường Phước | 08:52 09/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...