MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Từ chuyện mưa lũ ở miền Bắc: Có một V-League vô cảm

    11:14 Thứ ba 04/08/2015

    Chuyện những người bị thiệt mạng trong đợt mưa lũ ở miền Bắc chẳng ảnh hưởng đến V-League ngoại trừ phải dời lại ngày thi đấu trận Than Quảng Ninh và HAGL.

    Dường như chuyện những người xấu số bị thiệt mạng trong đợt mưa lũ đang kéo dài ở miền Bắc chẳng ảnh hưởng gì đến V-League ngoại trừ phải dời lại ngày thi đấu trận Than Quảng Ninh và HAGL. Bởi nếu không, các trận đấu ở vòng 19 hôm cuối tuần đã có những cách khởi đầu khác…

    Sao không có một phút như thế này, các bác, các chú ơi! Ảnh: Internet.
    Sao không có một phút như thế này, các bác, các chú ơi! Ảnh: Internet.

    Vô cảm…

    Vài ngày trước khi vòng đấu thứ 19 diễn ra, cơn lũ lịch sử đã ập xuống Quảng Ninh kéo theo thiệt hại nặng nề cả người lẫn của. Trận đấu của đội chủ sân Cẩm Phả gặp HAGL vì thế đã phải dời lại vài ngày.

    Những thiệt hại nặng nề ở tỉnh vùng biên phía Bắc đã và đang nhận được rất nhiều sự sẻ chia của cộng đồng, từ các cá nhân, cho tới tập thể, tinh thần đến vật chất.

    Và những tưởng, những mất mát đó của tỉnh Quảng Ninh sẽ nhận được ít nhất sự chia sẻ tinh thần từ tổ chức xã hội nghề nghiệp là VFF lẫn Cty tổ chức các giải đấu của bóng đá Việt Nam là VPF ở vòng 19.

    Tuy nhiên, tất cả các trận đã diễn ra một cách khá bình thường khiến không ít người ngạc nhiên với điều đó, dù một phút mặc niệm như sự chia sẻ đối với người dân vùng lũ chẳng ảnh hưởng gì đến tiến độ của giải đấu cả.

    Mà nhói lòng ở chỗ, khi mà VFF hay VPF luôn nói và mong rằng các cầu thủ Việt sẽ ý thức với nghề, với cộng đồng nhiều hơn… Nhưng rốt cuộc, một việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa ấy lại chẳng thấy ai đả động gì mới buồn.

    Tất nhiên, chuyện phải mặc niệm hay phải chia sẻ… không nằm trong luật, cũng chẳng phải bắt buộc. Nhưng vẫn thấy mênh mang với sự vô cảm ấy của một tổ chức xã hội nghề nghiệp.

    Hay là quên?

    Thực tế, không phải VPF hay VFF vô cảm đến mức đó, bởi đã có lần cách đây không lâu với thảm họa từ Nepal các trận đấu ở V-League cũng đã dành 1 phút mặc niệm dành cho những nạn nhân trước khi bóng lăn.

    Phải chăng không thực hiện một phút đầy ý nghĩa ấy, bởi thảm họa từ Nepal là…thảm họa quốc tế, còn với những nạn nhân ở vùng lũ Quảng Ninh chỉ là… quá nhỏ?

    Hy vọng là không phải như thế, và chỉ mong VFF… quên sau khi vừa phải giải quyết xong tàn dư của cuộc “nội chiến” ở tổ chức này với lá đơn tố cả chủ tịch lẫn PCT nhận hối lộ cách đây chưa lâu.

    Thôi thì đành hy vọng cầu thủ tự ý thức và trách nhiệm với xã hội thôi, chứ mong gì được ở “các bác, các chú” đâu. Bao năm rồi vẫn thế, chỉ là rao giảng thôi còn thực hiện chắc cũng khó, hoặc hay quên, vậy thôi.

    Duy Nguyên - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...