MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Lại là Raphinha! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Từ chuyện của Gotze và Higuain: Người Argentina đang tự làm khó mình?

    20:34 Thứ năm 17/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Khi mà World Cup 2018 đang đến gần thì điều mà người hâm mộ quan tâm lúc này là cầu thủ nào sẽ đến Nga nhất là các ngôi sao ở các đội tuyển lớn như Argentina hay Đức. Sau nhiều suy tính cuối cùng hai HLV trưởng của Albicelestes và Die Mannschaft cũng công bố danh sách những ai được trao cơ hội thi thố trong ngày hội danh giá của bóng đá thế giới.

    Trong danh sách HLV Joachim Low công bố đáng nói ngôi sao ghi bàn duy nhất trong trận chung kết World Cup 2014 là Mario Gotze không thể góp mặt. Trong khi ấy, Jorge Sampaoli – HLV tuyển Argentina – đã quyết định chọn Paolo Dybala, Sergio Arguero để sát cánh bên cạnh Lionel Messi và loại bỏ Mauro Icardi. Và tất nhiên những lựa chọn này gây ra không ít tranh luận từ phía người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     Dù góp công vào chức vô địch World Cup 2014 nhưng phong độ kém đã khiến Mario Gotze mất vé đến Nga năm nay.

    Với Mario Gotze – công thần của bóng đá Đức cách đây 4 năm – dù muốn hay không anh cũng phải tâm phục khẩu phục trước quyết định của HLV Joachim Low. Từ sau chiến tích trên đất Brazil năm 2014, Gotze đã sa sút khá nhiều.

    Từ chỗ mất chỗ đứng trong màu áo Bayern Munich, Mario Gotze cũng chẳng có được phong độ cao khi về lại Borussia Dortmund. Đó là lý do vì sao anh bị gạt tên dẫu cho cách đây 4 năm, bàn thắng duy nhất của anh trong trận chung kết gặp Argentina đã khiến cả nước Đức dậy sóng.

    Tất nhiên với một ngôi sao “dễ mến” như Gotze, ai cũng muốn anh tiếp bước ở World Cup 2018. Nhưng mọi người đều hiểu rằng với một thế hệ cầu thủ Đức đầy tài năng thì việc Gotze ở nhà là điều hợp lý vô cùng. Tình cảm là có nhưng việc chọn người đi World Cup phải lý tính. Người Đức xưa nay vốn nổi tiếng về sự suy tính đúng đắn của mình.

    Nếu xét ở khía cạnh tài năng, Gonzalo Higuain hoàn toàn xứng đáng góp mặt cùng tuyển Argentina ở World Cup sắp tới. Với một sát thủ đã khẳng định tên tuổi mình trong nhiều năm qua tại Serie A thì không còn nghi ngờ gì khả năng của anh. Hơn nữa ở tuyển Argentina , Higuain cũng là một gương mặt thân quen.

    Tuy nhiên có hai vấn đề xung quanh việc Sampaoli chọn Higuain…

     - Bóng Đá

     Phong độ ấn tượng của Mauro Icardi ở Serie A trở nên vô nghĩa trước sự lựa chọn của HLV Jorge Sampaoli.

    Thứ nhất, xét về phong độ thời điểm này, Mauro Icardi còn tốt hơn cả anh. Tuy Higuain thành danh trước thủ quân Inter Milan nhưng mùa giải này, Higuain đã có dấu hiệu sa sút trong màu áo Juventus còn Icardi đang có mùa giải xuất sắc với 28 bàn thắng. Rõ ràng con số 28 bàn của Icardi ấn tượng hơn rất nhiều so với 16 của Higuain. Cho nên nếu lấy phong độ làm thước đo thì Icardi cũng vô cùng xứng đáng đến Nga thay cho Higuain.

    Thứ hai, Gonzalo Higuain được xem là “vận xui” của Albicelestes. Từ chung kết Copa America đến World Cup, nếu Higuain chơi đúng phong độ của mình và không bỏ lỡ cơ hội một cách vô duyên thì Argentina đã không lỗi hẹn với danh hiệu, khi đó thế hệ vàng của đất nước Tango với những Arguero, Messi, Higuain, Di Maria,… đâu phải chịu sự dè bỉu như bây giờ.

     - Bóng Đá

     Albicelestes tiếp tục "tin tưởng" “vận xui” Gonzalo Higuain.

    HLV Sampaoli cho rằng Icardi không phù hợp với lối chơi toàn đội nên loại bỏ chọn Higuain, nhưng sau bao lần Higuain gây thất vọng, tại sao ông không mạnh dạn thay thế một nhân tố mới biết đâu lại đổi vận?

    Điểm chung giữa Argentina và Đức lúc này là lực lượng quá dồi dào, đặc biệt ở tuyến tấn công. Đem tất cả đến Nga là điều không thể nhưng việc loại bỏ ai là điều hết sức quan trọng vì nó có thể khiến họ thành công hay thất bại. Đáng nói người Đức dám loại bỏ một biểu tượng, một người hùng của World Cup 2014. Trong khi ấy người Argentina vẫn cố bám víu vào một người vốn là hình ảnh đại diện cho thất bại những năm gần đây.

    Phải chăng đó lại là lựa chọn sai lầm khiến Argentina một lần nữa phải cúi đầu trước thành công của người Đức?

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:00 17/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...