MỚI NHẤT :
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Từ Bồ Đào Nha đến Argentina: Kẻ chết hụt liệu có sống dai?

    10:25 Thứ hai 24/06/2019

    BongDa.com.vn Từ vị trí bét bảng với 1 điểm có được, Argentina đã lách qua khe cửa hẹp để điền tên mình vào vòng tứ kết. Lịch sử bóng đá thế giới từng chỉ ra rằng, những kẻ chết hụt như vậy thường sống rất dai.

    Câu chuyện của Bồ Đào Nha tại EURO 2016 đến giờ vẫn gợi lại cho người ta sự xao xuyến về một binh đoàn từ cõi chết trở về, rồi chinh phục luôn đỉnh cao nhất. Hai lượt trận đầu tiên, Cristiano Ronaldo và đồng đội bị hai đối thủ yếu hơn là Áo cùng Iceland cầm chân. Đến lượt trận cuối cùng, người Bồ vẫn không thể tìm thấy chiến thắng khi hòa Hungary 3-3.

    Giành được vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận, nhưng nhờ thể thức EURO thay đổi với 24 đội tham dự nên Bồ Đào Nha vẫn giành một suất vào vòng 1/8 nhờ nằm trong nhóm 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Phần còn lại đã trở thành lịch sử. Họ lầm lũi, chật vật bước qua từng đối thủ trước khi bắn gục chủ nhà Pháp ở hiệp phụ trong trận chung kết để đăng quang. Từ một đội mất quyền tự quyết ở vòng bảng, Bồ Đào Nha kết thúc giải đấu bằng danh hiệu EURO đầu tiên trong lịch sử.

    Từ Bồ Đào Nha đến Argentina: Kẻ chết hụt liệu có sống dai? - Bóng Đá

    Ronaldo và đồng đội đã trải qua hành trình kỳ diệu ở EURO 2016.

    Không đến mức mất quyền tự quyết ở vòng bảng như Bồ Đào Nha ở EURO, tuy nhiên Argentina trước loạt trận cuối cùng cũng rơi vào hoản cảnh rất khó khăn. Họ chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm sau 2 lượt trận đấu, xếp bét bảng với hiệu số -2. Trong trận đấu cuối cùng họ buộc phải thắng Qatar để giữ được sinh mệnh trong tay mình.

    Và Argentina đã làm được, ở thời điểm mà nhiều người mất niềm tin với Albiceleste nhất thì họ lại thắng. Ba điểm trước Qatar giúp đoàn quân của Lionel Scaloni vươn lên vị trí thứ 2 bảng B, qua đó giành tấm vé vào bóng tứ kết.

    Thật sự thì điều này chẳng có gì đáng tự hào, dù gì Lionel Messi và đồng đội cũng đến Copa America năm nay với tư cách Đương kim Á quân, cực chẳng đã mới phải bung hết sức ra khi nguy cơ bị loại hiển hiện trước mắt. Tuy vậy, lần chết hụt này nhiều khả năng sẽ đánh thức gã khổng lồ đang say giấc.

    Từ Bồ Đào Nha đến Argentina: Kẻ chết hụt liệu có sống dai? - Bóng Đá

     Argentina đánh bại Qatar để điền tên mình vào vòng tứ kết.

    Cả Lionel Messi, Angel Di Maria, Nicolas Otamendi, những ngôi sao lớn nhất của Argentina đều chơi như mơ ngủ ở vòng bảng. Họ vẫn chưa phát huy hết được thực lực của mình vì điểm rơi phong độ chưa tốt. 

    Copa America là một giải đấu cúp, mọi điều đều có thể xảy ra, luôn có các đội bóng càng đá vào sâu càng hay, và Argentina vẫn còn tiềm năng rất lớn. Chỉ có điều Scaloni chưa khai thác triệt để được dàn cầu thủ chất lượng trong tay ông, đặc biệt là Messi.

    Vẫn còn quá sớm để kết luận Argentina sẽ đi đến đâu ở giải đấu năm nay, nhưng nếu nhìn vào lịch sử bóng đá thì những kẻ chết hụt thường sống rất dai, vậy chẳng phải Albiceleste vừa bước về từ cõi chết hay sao?

    Vương Ngọc | 10:20 24/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...