MỚI NHẤT :
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • "Tschö, Poldi!” - Tạm biệt Hoàng tử của Die Mannschaft

    22:17 Thứ năm 16/03/2017

    "Tschö, Poldi" là slogan được giành cho trận đấu chia tay Lukas Podolski - cầu thủ được mệnh danh là "Hoàng tử của Die Mannschaft" vào ngày 22/3 tới trên sân Signal Iduna Park trong khuôn khổ trận giao hữu giữa tuyển Đức và tuyển Anh trước thềm vòng loại World Cup 2018.

    Ở trận đấu này, Lukas Podolski sẽ có trận đấu quốc tế thứ 130 của mình trong màu áo của đại bàng song Rhine khép lại 13 năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

     - Bóng Đá

     Lukas Poldoski trong trận đấu vòng loại Euro 2016. Ảnh: Dfb.de.

    Chặng đường 4 Euro và 3 World Cup của Hoàng tử

    Lukas Podolski (thường được gọi là Poldi, Luke) sinh ngày 4/6/1985 tại Gliwice, mang trong người hai dòng máu Ba Lan và Đức. Năm lên hai tuổi gia đình Luke trở về Cologne sinh sống và anh đã trở thành cầu thủ trẻ của Cologne vào năm lên 10 tuổi.

     - Bóng Đá

     Lukas Poldoski được triệu tập vào đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Rudi Völler lần đầu tiên cho Euro 2004. Ảnh: Dfb.de.

    Năm 2003, Luke được gọi vào đội hình chính của Cologne. Câu lạc bộ này sau đó đã xuống hạng nhưng với 10 bàn thắng trong 19 trận, cầu thủ này đã được huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Đức khi đó là Rudi Völler gọi vào đội tuyển chuẩn bị cho Euro 2004.

    Trận đầu tiên của Luke trong màu áo đội tuyển Đức là trận gặp Hungary tại Kaiserslautern vào ngày 6/6/2004 khiến anh trở thành cầu thủ đầu tiên ở Bundesliga 2 từ năm 1975 được gọi vào đội tuyển.

    Tại kỳ Euro này, Poldi là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình đội tuyển bóng đá quốc gia Đức. Anh chỉ được ra sân trong trận gặp Cộng hòa Séc khi thay thế Torsten Frings.

    Tại World Cup đầu tiên trong đời mình - World Cup 2006, Poldi cùng Miroslav Klose là hai tiền đạo chính thức trên hàng công tuyển Đức. Trong trận cuối cùng của vòng bảng gặp Ecuador, Poldi đã có bàn thắng đầu tiên tại vòng chung kết bóng đá thế giới.

    Cũng tại giải đấu này, ở vòng 1/8, Podolski ghi 2 bàn loại Thụy Điển khỏi giải. Với ba bàn thắng tại giải, Luke có cùng thành tích ghi bàn với Ronaldo, Thierry Henry, Fernando Torres, David Villa, Maxi Rodriguez, Hernán Crespo và Zinédine Zidane và sau đó được nhận danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006.

    Ngày 6/9/2006 ghi một cột mốc mới cho sự nghiệp của Luke tại tuyển Đức khi anh trở thành trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử bóng đá Đức ghi 4 bàn trong một trận đấu quốc tế, sau Gerd Müller và Michael Ballack trong trận đấu với San Marino tại vòng loại Euro 2008.

    Anh cũng đã ghi tổng cộng 8 bàn thắng tại vòng loại và vào giải đấu chính thức anh có 3 bàn thắng trong đó có 2 bàn tại trận khai mạc Euro 2008 giữa tuyển Đức và Ba Lan. Trận đấu mà anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất.

    Podolski được huấn luyện viên Joachim Löw chọn vào danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Đức tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi. Trước đó, tại vòng loại World Cup 2010, Podolski ghi được 4 bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Bàn thắng của Lukas Poldoski vào lưới tuyển Anh tại World Cup 2010. Ảnh: Dfb.de.

    Podolski là cầu thủ đầu tiên của Đức ghi bàn tại World Cup 2010 với pha lập công mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 trước Australia và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Tại giải đấu anh cũng ghi thêm được 1 bàn thắng nữa trong trận đấu với Anh tại vòng 1/8.

    Euro 2012 cũng ghi dấu một cột mốc ngọt ngào của Luke khi tại trận đấu thứ 100 của mình cho đội tuyển quốc gia và anh đã ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch  đồng thời được UEFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

    Tiếp tục cuộc hành trình với tuyển Đức tại Brazil, Poldi thi đấu đầy đủ cả 3 trận vòng bảng và tuy không ghi bàn thắng nhưng đã góp một phần công không nhỏ để cùng đội tuyển lên ngôi vô địch World Cup 2014.

    Sau Euro 2016 - giải đấu thứ 2 liên tiếp mà Đức dừng chân tại bán kết Euro, Lukas Podolski chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

    Tính đến trận đấu với Slovakia tại Euro 2016, anh đã có đã 129 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Bàn thắng đầu tiên của Lukas cho đội tuyển quốc gia là vào ngày 21/12/2004 trong một trận giao hữu với đội tuyển Thái Lan tại Bangkok, tại trận đấu này anh đã có cú đúp trong chiến thắng 5-1 của Die Mannschaft.

    Bàn thắng thứ 48 được ghi tại một trận giao hữu với Áo vào ngày 25/3/2015 đã đưa Luke vượt qua cặp tiền đạo “song sát” của tuyển Đức thập kỷ 90 là Rudi Völler và Jürgen Klinsmann (cùng có 47 bàn).

    Tạm biệt, Poldi - khép lại một thế hệ vàng

    Với cuộc chia tay của Poldi, đội tuyển Đức đã chia tay “trọn vẹn” thế hệ vàng có được từ cuộc tái thiết bóng đá của quốc gia này sau Euro 2004 - giải đấu mà họ đã bị loại ngay từ vòng bảng.

     - Bóng Đá

     Thế hệ vàng- đội hình tuyển Đức tại World Cup 2006. Ảnh: Dfb.de.

    Vào mùa Hạ năm 2006, một tuyển Đức trẻ trung, mới mẻ với lối đá tấn công thăng hoa đẹp mắt của huấn luyện viên Jugen Klinsmann đã làm thay đổi hoàn toàn khái niệm xưa cũ đã hằn sâu với người hâm mộ bóng đá về một cỗ xe tăng xù xì lì lợm khô cứng.

    Những người trong đội hình năm đó lần lượt đã giải nghệ và Poldi là người cuối cùng sau Frings, Lehmann, Sneider, Tim Borowski, Friedrich, Kahn , Ballack, Metzelder, Nowotny (trước World Cup 2014),  Klose, Metersacker, Lahm (sau World Cup 2014) và gần đây nhất là Schweinsteiger (sau Euro 2016).

    Podoldi và Bastian Schweinsteiger là hai người bạn có cùng quãng thời gian gắn bó với tuyển Đức lâu nhất trong thế hệ  vàng từ Euro 2004 đến Euro 2016.

    Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Joachim Löw nhận xét: Luke là giống như Basti (Schweinsteiger) luôn luôn có một vị trí tin cậy cho tôi. Cậu ta là hình ảnh của một cầu thủ chuyên nghiệp dù ở trong trận đấu, trên sân tập hay là trong các mối quan hệ. Ở đâu cậu ấy cũng cố gắng để vươn tới thành công, nỗ lực vượt qua chính mình. Cùng với nhau, chúng tôi đã trở thành nhà vô địch thế giới tại Brazil.

    Sau một thời gian khá dài kết nối nhau ở trên cương vị cầu thủ và huấn luyện viên, chúng tôi có cùng với nhau những thành công và thất bại, nhưng Poldi là một người khá đặc biệt, cậu ấy luôn luôn nhận trách nhiệm khi mọi thứ không diễn ra tốt đẹp. Sự tận tụy ấy, những cống hiến đối với đội tuyển, những niềm vui và tiếng cười mà Luke luôn dành cho chúng tôi mỗi khi tập trung bên nhau... tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn. Cảm ơn Luke!

     - Bóng Đá

     Với huấn luyện viên Jogi giành cúp vàng World Cup 2014. Ảnh: Dfb.de.

    Với người hâm mộ, rất nhiều bàng hoàng khi Poldi nói lời chia tay tuyển, bởi anh chính là một trong những cầu thủ hiếm hoi mà với phong cách thi đấu, với vẻ đẹp hoàng tử... đã đưa họ đến với tình yêu bóng đá, tình yêu với tuyển Đức. Người ta vẫn nhớ chàng trai mặt đầy mụn cám với cái cười hiền lành dễ thương, tuy nhỏ người nhưng rất lanh và có những cú sút chân trái vô cùng khéo léo trong đội hình tuyển Đức thời nỗ lực thoát khủng hoảng.

    Poldi và Klose đã từng là hai hy vọng lớn nhất của tuyển Đức ở hàng công vào những năm 2006-2010. Cùng với kỷ lục gia Miroslav Klose với 16 bàn thắng tại các vòng chung kết bóng đá thế giới, Poldi cũng ghi tên mình vào tốp các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở đấu trường này với 5 lần lập công.

    Với 48 bàn thắng ghi được cho đội tuyển Đức, Podolski đang đứng thứ 3 danh sách các cầu thủ “dội bom” của tuyển sau Klose (71 bàn) và Gerd Müller (68 bàn).

    Tốp 10 các cầu thủ ghi bàn cho tuyển Đức giờ chỉ còn duy nhất Thomas Muller đang thi đấu và có cơ hội đuổi kịp thành tích này của "Hoàng tử," khi có 36 bàn thắng sau 83 trận ra sân.

    Trong ký ức của người hâm mộ, một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất, không thể phai mờ chính là hai pha lập công ở phút thứ 20 và 72 của Poldi vào lưới tuyển Ba Lan vào ngày 8/6/2008 tại giải Euro 2008 giúp Đức thắng 2-0. Trước trận đấu, cá nhân tôi đã không muốn Poldi ghi bàn, tôi cứ lo chàng trai trẻ tổn thương. Trong đoản khúc của mình tôi đã dùng hình ảnh của một ly càphê đen đá không đường.

    Nhưng Podolski đã chọn cách pha riêng cho mình. Sau trận đấu mà anh ghi hai bàn thắng vào lưới Ba Lan và không một lần ăn mừng, tôi đã viết: “Hoàng tử của Mannschaft đã tự pha cho mình ly càphê theo cách mà anh chọn: Nhiều đường và nhiều cà phê. Thêm một chút khóe lệ long lanh trên đôi mắt nhìn xa xăm lên khán đài. Ly càphê có vị ngọt đắng!”

    Và đó là Poldi- còn mãi trong lòng người hâm mộ. Một ly càphê mà vị ngọt và đắng hòa quyện với nhau, thấm li ti từng khóe môi vị lưỡi... khác biệt để không thể quên, không thể lặp lại.

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ sẽ luôn nhớ nụ cười này của Poldi. Ảnh: Dfb.de.

    Cảm ơn Poldi. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã đem lại cho người hâm mộ, cho bóng đá Đức và cho tình yêu với bóng đá Đức.

    Các danh hiệu trong sự nghiệp Podolski

    Câu lạc bộ:

    Vô địch Bundesliga 2 năm 2005 với FC Cologne
    Vô địch Cúp Liên đoàn bóng đá Đức (DFB-Ligapoka) năm 2007 với Bayern Munich
    Vô địch Bundesliga năm 2008 với Bayern Munich
    Vô địch Cúp bóng đá Đức (DFB-Pokal) năm 2008 với Bayern Munich
    Vô địch Cúp FA năm 2014 với Arsenal
    Vô địch Siêu cúp Anh năm 2014 với Arsenal

    Đội tuyển quốc gia Đức

    Vô địch FIFA World Cup 2014
    Á quân FIFA World Cup 2002
    Giải ba FIFA World Cup 2006
    Giải ba FIFA World Cup 2010
    Á quân EURO 2008

    Cá nhân

    Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006
    Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Đức-Síp (vòng loại Euro 2008) ngày 17/11/2007
    Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đức-Ba Lan (Euro 2008) ngày 9/6/2008
    Đội hình tiêu biểu Euro 2008
    Chiếc giày Bạc Euro 2008
    Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đức-Australia (World Cup 2010) ngày 13/6/2010
    Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đức-Đan Mạch (Euro 2012) ngày 17/6/2012.

    Hàn Giang | 16:02 16/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...