MỚI NHẤT :
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Truyền thông châu Á: ĐT Việt Nam hạ đo ván Voi chiến, xứng danh vua ĐNA

    08:44 Thứ năm 06/06/2019 | 12

    BongDa.com.vn Hàng loạt những trang báo châu Á đã đưa tin về chiến thắng nghẹt thở của ĐT Việt Nam trước Thái Lan tại Bán kết King's Cup vừa qua.

    ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đại kình địch Thái Lan ngay trên sân khách tại trận bán kết King's Cup 2019. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu chính là Nguyễn Anh Đức với cú đánh đầu thành bàn ở phút thứ 90+4. Với kết quả này, thầy trò HLV Park Hang-seo đã ghi tên mình vào trận chung kết King's Cup và đối đầu với Curacao.

    Truyền thông châu Á:

     Trang Fox Sports Asia đưa tin về chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Thái Lan.

    Sau trận đấu, hàng loạt những trang báo thể thao uy tín của châu Á đã tích cực đăng tải thông tin về trận đấu này. Chuyên gia Gabriel Tan của trang Fox Sports Asia ghi nhận: "ĐT Việt Nam đã khiến người Thái choáng váng với chiến thắng ngay tại Chang Arena. Bàn thắng ở phút 90+4 của Anh Đức khiến ĐT Thái Lan không kịp trở tay và họ chỉ còn biết tự trách mình sau một trận đấu tẻ nhạt, bế tắc.

    Supachai Jaided sở hữu cơ hội rõ rệt đầu tiên của trận đấu sau khi anh nhận bóng từ đường chuyền dài của Theerathon Bunmathan sau đó xoay người dứt điểm chéo góc. Tiếc là bóng lại tìm đúng cột dọc khung thành ĐT Việt Nam.

    Truyền thông châu Á:

     ĐT Thái Lan vấp phải lối chơi kỷ luật và hiệu quả của ĐT Việt Nam.

    Thitipan Puangchan cũng có pha dứt điểm từ xa đáng chú ý sau hơn 30 phút bóng lăn, nhưng tình huống này chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Phút 70 Bunmathan sút phạt và đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận do lỗi của Adisorn với Anh Đức. Thật tiếc cho Voi chiến. 

    Và điều gì đến cũng đã đến, Anh Đức khép lại trận đấu với bàn thắng duy nhất ở phút thứ 90+4. Trong pha bóng này, thủ thành Kawin đã chơi không tốt và bóng đã rơi vào khung thành trong sự bất lực của anh."

    Trong khi đó, trang Thairath (Thái Lan) tỏ ra tiếc nuối với thất bại ê chề của ĐT Thái Lan ngay trên sân nhà: "Thật đáng tiếc khi Voi chiến đã gục ngã vào những phút cuối cùng của trận đấu. Chúng ta cũng tạo ra những cơ hội nhưng lại không thể cụ thể hoá bàn thắng. Và trong một thoáng mất tập trung, ĐT Thái Lan phải trả giá đắt. Nguyễn Anh Đức là người ghi bàn với cú đánh đầu cận thành ở phút thứ 90+4. Một thất bại đau đớn của Voi chiến.

    Truyền thông châu Á:

      Trang Thairath đưa tin về trận thua đáng tiếc của ĐT Thái Lan trước Việt Nam.

    Thua Việt Nam 0-1, chúng ta đã mất tấm vé dự trận chung kết và sẽ thi đấu trận tranh hạng 3 với ĐT Ấn Độ vào lúc 15h30 ngày 08/06 tới đây."

    Đăng Huy | 08:36 06/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...