MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Trước trận bán kết lượt về Cup Quốc gia 2017: Khó nhưng phải cố gắng!

    09:03 Thứ năm 05/10/2017

    BongDa.com.vn Đều để thua “lấm lưng trắng bụng” tại lượt đi, cả Quảng Nam và SHB Đà Nẵng sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận lượt về khi phải có được 3 bàn trở lên thì mới có thể đi tiếp. Biết là rất khó, nhưng hai đội Quảng- Đà chắc chắn sẽ không buông xuôi trong 90 phút còn lại.

    Khó khăn nhất chính là SHB Đà Nẵng khi thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã để thua 3-1 ngay trên sân nhà Hòa Xuân ở lượt đi, điều đó đồng nghĩa đội bóng sông Hàn phải ghi được hơn 3 bàn tại lượt về thì mới có thể đi tiếp, đó là thử thách thật sự đối với họ, nhưng trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xoay chuyển trong một buổi chiều may mắn.

     - Bóng Đá

     Merlo liệu có giúp SHB Đà Nẵng lội ngược dòng?

    Quan trọng hơn, SHB Đà Nẵng chỉ còn đấu trường Cup Quốc gia để “cứu cánh” cho mùa giải năm nay khi ở V-League, họ gần như đã đứng ngoài cuộc đua đến ngôi vô địch. Vì vậy, càng sẽ không có chuyện thầy trò Huỳnh Đức dễ dàng buông xuôi trong trận lượt về.

    Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng sông Hàn lúc này là nhân sự bởi họ đang gặp những tổn thất nặng nề vì chấn thương. Nếu ở trận đấu ngày mai, Huy Toàn có thể trở lại thì đấy sẽ là tin vui đối với họ, còn không thì Huỳnh Đức buộc phải có tính toán khác để tập trung toàn bộ sức mạnh cho hàng công.

    Trong khi đó, nhiệm vụ của đội bóng láng giềng Quảng Nam FC cũng sẽ nặng nề không kém dù họ thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, sân Tam Kỳ chưa bao giờ là điểm tựa vững chắc cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

     - Bóng Đá

     Thanh Trung và đồng đội sẽ gặp không ít khó khăn.

    Ngoài ra, đội bóng xứ Quảng còn gặp thêm tổn thất nghiêm trọng ở hàng thủ khi Thiago phải nghỉ 3 tuần, đều đó sẽ đem lại nhiều âu lo cho Quảng Nam FC bởi những gương mặt còn lại chưa bao giờ đem lại sự yên tâm nhất định cho BHL đội bóng này.

    SHB Đà Nẵng và Quảng Nam FC đều không còn gì để mất, họ hứa hẹn sẽ có 90 phút tưng bừng với B. Bình Dương lẫn SLNA trận lượt về vào ngày mai.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 08:40 05/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...