MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Trước Neymar, nhiều ngôi sao từng rời Barca khi vẫn ở đỉnh cao phong độ

    12:17 Thứ năm 20/07/2017

    BongDa.com.vn Tương lai của Neymar có lẽ là câu chuyện nóng hổi nhất trên các mặt báo trong những ngày qua sau khi báo chí Pháp khẳng định siêu sao người Brazil đã gật đầu trước lời đề nghị ‘bạc tỷ’ từ Paris Saint Germain.

    Thương vụ ‘bom tấn’ nhất mọi thời đại mang tên Neymartrở thành hiện thực hay không vẫn đang là một câu hỏi lớn khi chân sút sinh năm 1992 vẫn luôn khẳng định tình cảm dành cho Barcelona và cam kết cùng Gã khổng lồ xứ Catalan tiếp tục chinh phục những đỉnh cao. Tuy nhiên, trước trường hợp của Neymar, có không ít những ngôi sao được coi là biểu tượng của Barcelona đã ‘khăn gói’ ra đi dù vẫn đang trên đỉnh cao của sự nghiệp.

    Trước Neymar, nhiều ngôi sao từng rời Barca khi vẫn ở đỉnh cao phong độ - Bóng Đá

     

    Gần đây nhất phải kể đến 2 cái tên Claudio Bravo và Dani Alves. Bravo chỉ có đúng 2 mùa giải gắn bó với Barcelona dưới triều đại Luis Enrique nhưng những đóng góp to lớn của thủ thành người Chile trong cú ăn 3 lịch sử mùa 2014/15 và cú đúp danh hiệu quốc nội mùa 2015/16 là điều không thể phủ nhận. Bravo rời Barca để đầu quân cho Manchester City với bản hợp đồng 18 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng Hè năm ngoái khi vẫn đang là một trong những thủ môn được đánh giá cao.

    Cũng ra đi trong phiên chợ Hè năm ngoái là Dani Alves, một trong những công thần xuyên suốt ‘thời kỳ vàng son’ của Barcelona. Alves từng là cầu thủ bất khả xâm phạm trong sơ đồ chiến thuật của Barcelona từ khi cập bến Camp Nou hồi năm 2009 trước khi chuyển sang thi đấu cho Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do. Tại đây, Alves tiếp tục tỏa sáng rực rỡ và từng loại chính Barcelona khỏi đấu trường Champions League ở mùa giải vừa qua. Trong khi đó, Luis Enrique ở mùa giải cuối cùng trên cương vị HLV trưởng của đội bóng xứ Catalan đã phải ‘vật lộn’ với khoảng trống quá lớn mà Alves để lại bên hành lang cánh phải hàng thủ.

    Hè 2014, các Cules cũng nói lời chia tay với 2 ngôi sao xuất sắc trưởng thành từ lò đào tạo La Masia: Cesc Fabregas và Victor Valdes. Fabregas từng ‘khắc khoải’ chờ ngày trở lại Camp Nou khi còn khoác áo Arsenal, song, sự mong mỏi của anh chỉ được đáp lại bằng nỗi thất vọng với quá nhiều trắc trở trong quá trình thi đấu dưới mái nhà xưa. Một lần nữa tiền vệ người Tây Ban Nha phải nói lời tạm biệt xứ Catalan và trở lại thủ đô London của đảo quốc sương mù để bắt đầu lại sự nghiệp tại đây. Nỗ lực của Fabregas được đền đáp với 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng Chelsea sau 3 mùa giải gần nhất.

    Với Valdes, thủ thành sinh năm 1982 có lẽ vẫn là một biểu tượng trong lòng nhiều CĐV Barca. Valdes muốn bỏ lại sau lưng quá khứ với tư cách một người hùng trong khung gỗ của Barca để thách thức bản thân tại một vùng trời mới. Tuy nhiên, không may thay chấn thương đầu gối nghiêm trọng trước khi mùa giải kết thúc khiến Valdes không thể cập bến Monaco như dự định. Kể từ đó, sự nghiệp của anh xuống dốc không phanh.

    Trước Neymar, nhiều ngôi sao từng rời Barca khi vẫn ở đỉnh cao phong độ - Bóng Đá

     

    Xa hơn trước đó là trường hợp của Samuel Etoo (2009) và Luis Figo (2000). Etoo là một trong những chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Barcelona và là người duy nhất được giữ lại trong cuộc cải cách của Pep Guardiola hồi Hè 2008 khi những người đồng đội như Ronaldinho và Deco phải ra đi. Etoo trải qua một mùa giải thi đấu thành công nữa cùng Barcelona, song, anh vẫn quyết định nói lời tạm biệt đội chủ sân Camp Nou vào mùa Hè năm 2009 và chuyển sang thi đấu cho Inter Milan. Tại nước Ý, Etoo tiếp tục gặt hái những thành công vang dội mà điển hình là chức vô địch Champions League 2009/2010.

    Cuối cùng, thương vụ gây tranh cãi lớn nhất trong lịch sử mang tên Luis Figo vẫn được nhiều Cule nhắc lại với sự thù hận dành cho huyền thoại người Bồ Đào Nha. Khi ấy, từ một biểu tượng sống của Gã khồng lồ xứ Catalan, Figo bất ngờ chuyển sang khoác áo Real Madrid trong sự bàng hoàng của các cổ động viên Barca. Thời ‘hậu Figo’, Barca trải qua cơn khủng hoảng tồi tệ nhất nhì trong lịch sử và kết thúc bằng đơn từ chức của chủ tịch Joan Gaspart. Trái lại, Real Madrid thăng hoa cùng Figo với những chức vô địch liên tiếp tại La Liga cũng như Champions League.

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 13:45 20/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...