Bayern Munich thất bại tâm phục khẩu phục trước Liverpool và Napoli tại Audi Cup tuần vừa qua và không thể ghi được dù chỉ một bàn thắng. Những hàng ghế trống xuất hiện nhiều hơn trên Allianz Arena là điều không khó để nhận ra. Vậy điều gì đã xảy ra với nhà cựu vương của Châu Âu?
Trước hết, Hùm xám đang thực sự nhớ những cái tên định hình nên bản sắc của đội bóng trong nhiều năm qua. Philipp Lahm tuyên bố chia tay Bayern vào cuối mùa giải trước sau 2 thập kỷ gắn bó. Ảnh hưởng của huyền thoại bóng đá Đức cả trên sân cỏ và trong phòng thay đồ Bayern là điều không thể phủ nhận. Trước Lahm, Bastian Schweinsteiger cũng nói lời tạm biệt Allianz Arena vào năm 2015. Sự ra đi của 2 người hùng cống hiến toàn bộ sự nghiệp cho nhà đương kim vô địch Bundesliga đã để lại nhiều nuối tiếc cho CĐV đội bóng và khó khăn trong việc tìm người kế vị đối với ban lãnh đạo Hùm xám.
Bên cạnh những tượng đài, sự ‘chới với’ lúc này của Bayern một phần cũng đến từ lời chia tay của Xabi Alonso, một tiền vệ tài năng bậc nhất của làng túc cầu thế giới. Alonso không chỉ biết điều khiển nhịp độ của trận đấu mà còn có khả năng xé toang hàng phòng ngự đối phương với đường chuyền dài như đặt. Khoảng trống mà cựu tuyển thủ Tây Ban Nha để lại ở tuyến giữa là vấn đề không nhỏ đối với ban huấn luyện Bayern Munich lúc này.
Một cái nhìn thoáng qua sơ đồ mạnh nhất của HLV Ancelotti cũng mang đến nỗi lo lắng với NHM đội bóng về vấn đề tuổi tác của các cầu thủ. Phần đông các ngôi sao đều đã bước qua tuổi 30 và phần còn lại cũng không cách xa tuổi tam thập là bao. Hùm xám rõ ràng đang rất cần những cầu thủ làm cây cầu nối giữa sức trẻ và kinh nghiệm già giơ để xây dựng kế hoạch cho tương lai về lâu về dài.
Trên chiếc ghế nóng, Carlo Ancelotti chưa từng có một khoảng thời gian thư giãn đầu óc sau những áp lực liên tiếp tại Chelsea, PSG, Real Madrid và giờ là Bayern Munich. Đó là điều khác biệt giữa chiến lược gia người Ý so với những người đồng nghiệp xuất sắc khác như Pep Guardiola hay Jose Mourinho. Họ đều đã có những quãng nghĩ trong thời gian qua, hoàn toàn rời xa những căng thẳng và sự cuồng nhiệt của môn thể thao Vua để làm mới bản thân và trở lại công việc với tâm trạng hưng phấn nhất. Ancelotti thì không. Tài năng của ông là điều không thể phủ nhận, nhưng rõ ràng cựu thuyền trưởng Real Madrid đang để ‘lạc’ mất phiên bản tốt nhất của mình sau khoảng thời gian làm việc không ngừng nghỉ.
Cuối cùng, đấu trường quốc nội không phải va vấp bất cứ thách thức đáng kể nào khiến khả năng chiến đấu của Bayern không được thực sự mài dũa trước khi bước vào môi trường thi đấu khắc nghiệt hơn rất nhiều tại Champions League. Đó cũng là mục tiêu mà ban lãnh đạo Hùm xám đang mơ về, chứ không phải Chiếc đĩa bạc Bundesliga gần như sẽ còn nằm gọn trong tay họ trong nhiều mùa giải nữa.