Nhưng nếu theo dõi toàn bộ chuyển động ở Etihad trong một năm qua, chúng ta có thể tin ngôi sao được mệnh danh là Sergio Busquets 2.0 thực tế chỉ là phương án thứ 3 mà các nhà đương kim vô địch Premier League nhắm tới, với mục đích thay thế Fernandinho.
Mùa hè năm ngoái, ngôi sao trụ cột ở tuyến giữa Shaktar Donetsk - Fred - được hai đại diện thành Manchester theo đuổi. Lúc đầu, tưởng như cầu thủ người Brazil sẽ thành màu xanh, nhưng cuối cùng mọi thứ hoàn tất với dòng hastag chơi chữ ấn tượng - #FredIsRed!
Đại diện ở Ukraine được cho là chỉ bán ngôi sao sinh năm 1993 với mức phí trên 50 triệu bảng, trong khi City không đồng ý vì họ xác định tư tưởng sẽ từ chối bất cứ giao kèo nào nếu số tiền bị đội lên so với giá trị thực. Sau đó, Man Utd xuất hiện và ký hợp đồng 53 triệu bảng.
Bỏ qua Fred, đội chủ sân Etihad tiếp tục tin dùng Fernandinho nhưng họ biết rằng lão tướng 34 tuổi không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao. Đó là lý do dẫn đến một động thái khác thậm chí khủng hơn cả thương vụ Fred trước đó - Frenkie de Jong, người hiện đã đến Barcelona.
Cuối năm ngoái, thời điểm mà TTCN mùa đông chuẩn bị mở cửa, Tottenham được cho là đã đề nghị số tiền 25 triệu bảng nhằm thuyết phục Ajax Amsterdam nhả người nhưng hợp đồng của Frenkie de Jong đã nhanh chóng tăng lên 45 triệu bảng và tiếp tục chạm mức 71 triệu bảng.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội bóng phía bắc London phải từ bỏ cuộc đua, trong khi Man City được cho là đã đồng ý với số tiền khổng lồ cho cầu thủ 21 tuổi (theo Daily Star), và nó sẽ phá kỷ lục chuyển nhượng 60 triệu bảng mà Riyad Mahrez thiết lập mùa hè vừa qua.
The Citizens thậm chí có thể ký hợp đồng với De Jong ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2019, sau đó tiếp tục để cầu thủ có thiên hướng phòng ngự này ở lại Ajax cho phần còn lại của mùa giải, trước khi chính thức đến xứ sương mù vào mùa hè.
Nhưng rốt cuộc, chúng ta đều biết rằng tâm trí của "chàng trai từng khiến Real Madrid gặp ác mộng" luôn thuộc về Barcelona. Hợp đồng ký kết cũng thuộc hàng siêu khủng (90 triệu euro) và thêm một lần nữa đội bóng của Guardiola phải đau đớn nhìn đối thủ cuỗm mất mục tiêu.
Dù vậy, bây giờ họ đã đưa về Rodri - cầu thủ được đánh giá rất cao ở La Liga trong hai năm qua, mặc dù còn rất ít tuổi. Chỉ là sự lựa chọn thứ 3, nhưng hy vọng đây sẽ là bản hợp đồng thành công cho Man City vì chiến lược gia Tây Ban Nha rất hiểu các cầu thủ đồng hương.