MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Trước giờ G: Trận Juve - Atletico và nước cờ Ronaldo của người Ý

    18:45 Thứ tư 20/02/2019

    BongDa.com.vn Bỏ ra 100 triệu euro để sở hữu Cristiano Ronaldo trong đội hình, ai cũng rõ tham vọng của Juventus là gì...

    "Tôi muốn vô địch Champions League cùng Juventus. Tất nhiên, chúng tôi vẫn muốn lên ngôi tại Serie A, Coppa Italia, nhưng đấu trường châu lục vẫn là mục tiêu lớn nhất". Đó là những gì Ronaldo đã nói sau khi nói lời giã biệt Santiago Bernabeu, giã biệt thủ đô Madrid - nơi đã đưa anh lên hàng ngũ những chân sút cự phách bậc nhất không chỉ ở hiện tại, mà còn là trong lịch sử làng túc cầu để khoác lên mình màu áo sọc trắng đen của Juventus.

    Ở chiều ngược lại, Bianconeri rõ ràng chẳng cần nhờ đến siêu sao người Bồ Đào Nha để có thể lên ngôi tại giải quốc nội. Tham vọng của chủ tịch Andrea Agnelli tất nhiên là chiếc cúp bạc danh giá Champions League, thứ mà chính vì Ronaldo mà đội bóng của ông đã lỡ hẹn ở chung kết mùa 2016/17.

     - Bóng Đá

    100 triệu euro cho Ronaldo tất nhiên không phải vì Serie A hay Coppa Italia.

    Tuổi 33, khi mà nhiều đồng đội đang dưỡng già tại Mỹ hay Trung Quốc, Cristiano vẫn miệt mài tập luyện, miệt mài hoàn thiện bản thân. Ngày mới tới Italia, đã có những nghi ngờ về khả năng thành công của CR7 tại vùng đất mà lối chơi phòng ngự được tôn thờ. Thế nhưng với 19 bàn thắng cùng 8 kiến tạo tính riêng tại Serie A, Ronaldo đã cho thấy dù ở bất cứ đâu, anh cũng đủ khả năng khiến mọi hàng phòng ngự run sợ.

    Tuy nhiên, sự thực là tại Serie A, chẳng có đội bóng nào xứng làm đối thủ của Bà đầm già cả. Vì thế, để có thể nhận định việc chiêu mộ Ronaldo là một nước cờ chính xác của ông lớn thành Turin, kịch bản Ronaldo có lần thứ 23, hoặc thậm chí là lần thứ 24 xé lưới Atletico Madrid cần phải xuất hiện.

     - Bóng Đá

    Muốn có bóng vàng, trước tiên Griezmann cần quật ngã Ronaldo.

    Phía bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid cũng rất cần một chiến thắng để xua đi bầu không khí ảm đạm thời gian gần đây. Ba trận gần nhất, thầy trò Diego Simeone để thua tới hai. Mọi chuyện còn tệ hơn nữa khi những kẻ đã quật ngã Los Rojiblancos lại là hai đội bóng cùng thành phố Real Betis, và đặc biệt hơn là đại kình địch Real Madrid. 

    Trên góc độ cá nhân, Antoine Griezmann hiển nhiên cũng muốn mượn cuộc so tài này để chứng minh bản lĩnh của mình là như thế nào. Sau khi biết mình để vuột mất danh hiệu bóng vàng 2018 vào tay Luka Modric, chân sút 27 tuổi đã cay đắng thừa nhận: "Tôi đã vô địch Europa League và World Cup. Tôi không hiểu mình còn phải làm gì để giành Quả bóng Vàng nữa”

    Khao khát được thừa nhận, được đứng trên đỉnh kim tự tháp túc cầu, đó có lẽ là tất cả những gì "Hoàng tử bé" đang muốn lúc này. Và để làm được điều đó, chẳng gì tốt hơn là cùng Atletico Madrid lên ngôi tại giải đấu danh giá bậc nhất trời Âu. Mà để làm được điều đó, trước tiên Griezmann cần quật ngã Ronaldo, quật ngã Juventus trước đã.

    Anh Tú | 16:00 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...