MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Trước đại chiến, HLV Heynckes chấn chỉnh tổ trọng tài

    16:27 Thứ ba 01/05/2018

    Huấn luyện viên người Đức vẫn lạc quan về cơ hội của "Hùm xám" xứ Bavaria. Tuy nhiên, ông muốn trận đấu sẽ được định đoạt bởi các cầu thủ chứ không phải tổ trọng tài.

    Mọi con mắt sẽ dồn về trọng tài Cuneyt Cakir ở trận đấu rạng sáng mai (2/5) ngay sau khi người đồng nghiệp của ông - Michael Oliver đã có một quyết định gây tranh cãi lớn ở trận tứ kết lượt về giữa Real Madrid và Juventus.

    Real Madrid đã “lách qua cửa tử” khi Cristiano sút thành công quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu với Juventus ở vòng tứ kết. Benatia đã có một tác động từ phía sau với Lucas Vazquez, song quyết định thổi phạt đền và cho thủ thành Gianluigi Buffon nhận thẻ đỏ vẫn gây ra nhiều tranh cãi.

    Trước đại chiến, HLV Heynckes chấn chỉnh tổ trọng tài - Bóng Đá

     Cho đến giờ, các CĐV MU vẫn luôn nghĩ về chiếc thẻ đỏ của Nani như một vết sẹo không bao giờ lành. Ảnh: Bleacher Report.

    Trước tình hình đó, HLV Jupp Heynckes có những phát ngôn nhằm “chấn chỉnh” đội ngũ trọng tài trước khi trận đấu diễn ra. Ông nói: “Tôi hy vọng đội ngũ trọng tài sẽ có những quyết định khách quan để quyền định đoạt trận đấu thuộc về các cầu thủ”.

    UEFA đã chỉ định Cuneyt Cakir là người bắt chính trong trận đấu rạng sáng mai. Đây là vị trọng tài không còn xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá thế giới, và đặc biệt là các Madridista.

    Cách đây 5 năm, Real cũng là đội được hưởng lợi với chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Nani sau pha va chạm với Arbeloa. Chính nó đã tước đi cơ hội vào tứ kết của MU tại Champions League 2012/2013.

    Bayern Munich có lý do để lo ngại về vấn đề này. Bởi lẽ trong 9 trận gần nhất có sự góp mặt của Real Madrid mà vị trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ này bắt chính, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng 5, hòa 2 và chỉ để thua 2 trận.

    Trước đại chiến, HLV Heynckes chấn chỉnh tổ trọng tài - Bóng Đá

     HLV Jupp Heynckes cho rằng cuộc đối đầu rạng sáng mai sẽ là trận đấu khó khăn cho cả đôi bên. Ảnh:Getty Images.

    Bên cạnh đó, Jupp Heynckes cũng không quên “lên dây cót” cho các học trò. Ông chia sẻ: “Chúng tôi thua Real bao nhiêu lần không quan trọng. Bởi khi đó tôi đâu có phải HLV của Bayern. Cuộc chạm trán tới đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn đối với chúng tôi và cả Madrid nữa”.

    “Bầu không khí sẽ vô cùng nóng. Thế nhưng tôi có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và khát khao được chơi ở trận chung kết”, HLV người Đức nói thêm.

    Ở trận lượt đi, Bayern để thua 1-2 trên sân nhà sau hàng loạt cơ hội được tạo ra. "Hùm xám" mất hai trụ cột là Robben và Jerome Boateng. Trong khi đó, Real Madrid không có sự phục vụ của Isco và Daniel Carvajal.

    Trước trận đấu, HLV Zinedine Zidane cũng chia sẻ ông sẽ không thủ hòa trước Bayern. Vì vậy, nếu muốn đi tiếp, "Hùm xám" sẽ phải tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc để ghi được nhiều bàn thắng hơn đại diện Tây Ban Nha.

    Thế Anh | 16:09 01/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...