MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Trung vệ U23 VN mất 52 giây để kiếm 700 triệu cho đội nhà

    08:26 Thứ tư 16/05/2018 | 1

    Với bàn thắng ấn định tỷ số 1-1, qua đó giúp CLB Hà Nội lọt vào bán kết Cúp quốc gia 2018, Thành Chung còn kiếm về 700 triệu đồng tiền thưởng cho đội nhà.

    Trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa CLB Hà Nội và HAGL đã diễn ra kịch tính với kết quả 1-1. Tỷ số này là đủ để đội bóng thủ đô lọt vào bán kết sau 2 lượt trận nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 2-2 ở lượt đi trên sân Pleiku).

    Đội chủ nhà bị dẫn bàn trước bởi bàn thắng của Văn Toàn ở phút 41. Phải tới 40 phút sau, đội bóng áo tím mới có được bàn gỡ do công của Thành Chung từ cú đánh đầu ngược sau đường phạt góc của đồng đội.

    Đáng nói, trung vệ sinh năm 1997 mới chỉ vào sân chưa đầy 1 phút. Theo thống kê, anh mới góp mặt 52 giây đã có bàn thắng. Cụ thể, Thành Chung bước vào sân từ 79'50" và bàn thắng ghi được ở 80'42".

    Nhờ bàn thắng quý hơn vàng này của Thành Chung, đội bóng thủ đô vượt qua đối thủ HAGL tại vòng tứ kết Cúp quốc gia 2018. Ngay sau trận đấu, đội bóng này còn đón thêm tin vui từ ông chủ đội bóng - bầu Hiển.

    Trung vệ U23 VN mất 52 giây để kiếm 700 triệu cho đội nhà - Bóng Đá

     Cú lắc đầu của Thành Chung đem về "mưa tiền thưởng" cho CLB Hà Nội.

    Ông bầu chịu chơi này không ngần ngại tuyên bố thưởng thêm 500 triệu đồng để khích lệ đội bóng. "Các bạn cứ tự tin duy trì lối chơi chơi đẹp, fair-play để khẳng định đẳng cấp. Hòa trận này để lọt vào bán kết, tôi thưởng thêm 500 triệu đồng", bầu Hiển tuyên bố với các thành viên CLB Hà Nội.

    Số tiền trên chỉ là thưởng nóng. Với mỗi trận hòa, Văn Quyết và các đồng đội thường được thưởng 200 triệu đồng. Như vậy, số tiền thưởng sau trận này của CLB Hà Nội là 700 triệu đồng.

    Với riêng Thành Chung, anh còn "đút túi" 30 triệu đồng nhờ bàn thắng quyết định này. Nhẩm tính, trung vệ này mất chưa đến 2 giây để kiếm được 1 triệu đồng. Đó là chưa kể việc chia tiền thưởng theo khung điểm chung với toàn đội. Một số thành viên khác cũng có những khoản thưởng riêng giá trị.

    Việc được thưởng nóng sẽ là "liều doping" lớn giúp nhà cựu vô địch V-League tiếp tục thi đấu thăng hoa ở những trận tiếp theo. Tại cúp quốc gia 2018, CLB Hà Nội sẽ gặp CLB Bình Dương ở bán kết. Trận lượt đi diễn ra ngày 01/09 trên sân Hàng Đẫy, trận lượt về diễn ra vào ngày 05/09.

    Đỗ Hải | 07:43 16/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...