MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Trung vệ trẻ của Arsenal tiết lộ mối quan hệ với tiền đạo MU sau chấn thương

    21:02 Chủ nhật 30/06/2019

    BongDa.com.vn Trung vệ trẻ tài năng Rob Holding của Arsenal đã phải bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2018/19 bởi chấn thương gặp phải trong trận đấu với MU.

    Trong trận đấu với CLB Manchester United vào tháng 12/2018 trên sân vận động Old Trafford, cầu thủ trẻ Rob Holding của Arsenal đã có pha va chạm với tiền đạo Marcus Rashford bên phía đội chủ nhà. Sau đó, trung vệ sinh năm 1995 người Anh đã gặp phải chấn thương dây chằng chéo ở đầu gối trái. 

    Chính chấn thương đó đã khiến cầu thủ 23 tuổi phải nghỉ thi đấu trong suốt phần còn lại của mùa giải. Đó là tổn thất không hề nhỏ với đội bóng chủ sân Emirates khi cựu cầu thủ Bolton Wanderers đang có phong độ khá tốt. Người hâm mộ Arsenal càng có thêm lý do để tiếc nuối sau khi chứng kiến những màn trình diễn thất vọng của hàng phòng ngự đội nhà khi không có Rob Holding.

    Arsenal's Rob Holding reveals apology from Marcus Rashford following cruciate ligament injury - Bóng Đá

     Cầu thủ 23 tuổi đã gặp phải chấn thương nặng khiến anh bỏ lỡ phần lớn mùa giải 2018/19.

    Tuy nhiên, tình hình chấn thương của cầu thủ trẻ người Anh đang tiến triển khá tích cực. Rob Holding nhiều khả năng sẽ kịp bình phục trước khi mùa giải 2019/20 khởi tranh. Mới đây, cầu thủ của Arsenal đã có những chia sẻ về mối quan hệ với Marcus Rashford, người đã trực tiếp va chạm dẫn tới chấn thương của cầu thủ 23 tuổi. Anh cho biết rằng mình không có sự tức giận hay trách móc gì với tiền đạo trẻ bên phía Manchester United.

    "Marcus đã nhắn tin cho tôi khi biết về mức độ nghiêm trọng của chấn thương." Holding phát biểu trên trang chủ Arsenal.

    "Anh ấy đã nhắn với tôi rằng: "Chào cậu, tôi rất lấy làm tiếc khi nghe được thông tin về tình hình chấn thương mà cậu gặp phải. Thật sự tôi không muốn điều đấy xảy ra. Tôi không hề cố ý, đó đơn giản chỉ là một tình huống trong bóng đá."

    "Sau đó, tôi đã trả lời anh ấy rằng: "Không sao đâu, đừng bận tâm về điều đó. Cậu thậm chí còn không hề tắc bóng. Đó đơn giản là một tình huống va chạm thông thường. Tôi không hề trách móc cậu về tình huống đó."

    "Trong những đêm dài tiếp theo, tôi chỉ nằm trên giường và Facetime cho bạn gái. Rồi đến một ngày tôi chợt nhận ra rằng đã 3 hay 4 tháng trôi qua mà tôi không được chơi bóng. Tôi thật sự nhớ cảm giác được khoác lên mình chiếc áo của Arsenal để ra sân thi đấu".

    "Tuy nhiên, mọi chuyện hiện tại có vẻ đã ổn hơn. Chấn thương của tôi đang trong quá trình hồi phục. Tôi rất cảm ơn đội ngũ y tế của CLB. Hy vọng tôi sẽ có đủ thể lực để thi đấu trước khi mùa giải mới khởi tranh."

    Arsenal's Rob Holding reveals apology from Marcus Rashford following cruciate ligament injury - Bóng Đá

     Chấn thương của cầu thủ người Anh đang tiến triển khá tốt.

    Rob Holding được những nhà đương kim á quân Europa League mua về từ CLB Bolton Wanderers vào năm 2016 với mức giá 3 triệu bảng. Mùa giải 2018/19, trung vệ 23 tuổi chỉ ra sân vỏn vẹn 10 trận tại Premier League do chấn thương dây chằng chéo gặp phải. 

    Quốc Anh | 20:48 30/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...