MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • ‘Trọng tài xem cầu thủ HAGL như cậu bé 18 tuổi’

    23:54 Thứ ba 01/09/2015

    HLV Phan Thanh Hùng cho rằng trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết không kiểm soát được trận đấu HAGL – HN T&T, bỏ qua những pha phạm lỗi của cầu thủ đội nhà.

    HLV Phan Thanh Hùng cho rằng trọng tài chính Nguyễn Hiền Triết không kiểm soát được trận đấu HAGL Hà Nội T&T, bỏ qua những pha phạm lỗi của cầu thủ đội nhà.

    ‘Trọng tài xem cầu thủ HAGL như cậu bé 18 tuổi’
    HAGL (áo trắng) có chiến thắng thứ 3 liên tiếp, qua đó rộng cửa trụ hạng. Ảnh: Gia Bảo.
    H
    AGL đã có chiến thắng ngoạn mục 3-2 trước Hà Nội T&T, qua đó mở toanh cánh cửa trụ hạng. Họ bị dẫn 0-2 ở hiệp một nhưng ghi ba bàn trong hiệp hai do công của Gonzalo (đá phản), Văn Toàn và Lê Hoàng Thiên. Trận thắng thứ 3 liên tiếp này giúp HAGL tiến rất gần đến việc trụ hạng thành công.

    HLV Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T không phàn nàn về kết quả nhưng ông không hài lòng với trọng tài: “Nếu trọng tài kiểm soát tốt, trận đấu sẽ rẽ sang hướng khác. Cầu thủ Hà Nội T&T va chạm, lập tức sẽ bị thổi phạt, còn khi HAGL va chạm, trọng tài xem họ như cậu bé 18 tuổi đá bóng nên bỏ qua, dù đó là lỗi rõ ràng”, ông cho biết.

    HLV đội bóng Thủ đô thừa nhận chiến thắng của HAGL là xứng đáng, tuyệt nhiên không có sự nương chân từ Hà Nội T&T. “Trận thua này buộc chúng tôi phải rút kinh nghiệm. Với thế trận và những gì đã tạo ra ở hiệp 1, tôi không nghĩ đến việc bị ngược dòng trong hiệp 2. Nhưng bóng đá là thế, HAGL đã chơi tốt nên đạt được thành quả xứng đáng. Cũng cần nói thêm, chúng tôi đã không gặp may cũng như bị ức chế từ một số quyết định của trọng tài”, ông Phan Thanh Hùng giãi bày.

    Trận này, Công Phượng trở lại sau án treo giò, nhưng anh chỉ đá tốt một hiệp. HLV Nguyễn Quốc Tuấn để Moussa Sanago đá dự bị và tung anh vào trong hiệp 2. Phương án này đã gây bất ngờ cho đội khách: “Moussa là con bài chiến lược của HAGL, nên chúng tôi tung vào sân trong hiệp 2 để gây bất ngờ cho đối phương. Công Phượng chơi không tập trung ở hiệp một nhưng trong hiệp 2, cậu ấy thi đấu rất tốt, mọi đường tấn công đều qua chân cậu ta”, HLV HAGL vui vẻ cho biết.

    Vòng tới, HAGL sẽ tiếp tục thi đấu trên sân nhà gặp ĐTLA. Cơ hội để đội bóng phố núi có trận thắng thứ 4 liên tiếp là rất lớn bởi đội khách mất gần hết những quân bài tốt nhất ở hang phòng ngự. Võ Nhật Tân, Huỳnh Quang Thanh bị thẻ đỏ khi gặp Đồng Nai, còn Thanh Giang, Phạm Hoàng Lâm đang chấn thương.

    Hoàng Tâm - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...