MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Trọng tài va vào người, sao Porto nhận thẻ đỏ rời sân

    22:53 Thứ tư 04/01/2017

    Tiền vệ Danilo Pereira của Porto xứng đáng nhận danh hiệu "cầu thủ đen nhất thế giới" khi phải nhận một thẻ đỏ "tưởng tượng" từ trọng tài.

    Một sự cố hy hữu vừa xảy ra ở trận đấu giữa Moreirense và FC Porto tại League Cup Bồ Đào Nha. Phút 79, khi lùi lại để quan sát một pha bóng, trọng tài Luis Godinho đã không để ý và va chạm với tiền vệ Danilo Perreira. 

    Cú va chạm khá mạnh khiến tuyển thủ Bồ Đào Nha mất thăng bằng suýt ngã. Chẳng được xin lỗi, cầu thủ 25 tuổi còn phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ đồng đội.

    Trên Instagram, Danilo Pereira đã đăng lại đoạn video tình huống nhận thẻ đỏ cùng dòng chia sẻ: "Xem lại pha quay chậm 100 lần, tôi vẫn chưa hiểu trọng tài Godinho dựa vào tiêu chí nào để truất quyền thi đấu của tôi. Tôi đã xem nhiều bộ phim về bóng đá nhưng tình huống này còn vượt quá sức tưởng tượng của mình."

     - Bóng Đá

     Danilo Pereira bức xúc sau thẻ đỏ oan uổng.

    Trên trang cá nhân, vị vua áo đen Luis Godinho cũng vấp phải rất nhiều sự chỉ trích. Thậm chí, ông đã bị gán cho biệt danh "Trọng tài tệ nhất lịch sử".

    Sáu phút sau thẻ đỏ "tưởng tượng" của Danilo Pereira, Porto còn phải chơi với 9 người khi đồng đội của anh là Yacine Brahimi cũng phải rời sân vì nhận đủ hai thẻ vàng. Chung cuộc, đội chủ sân Dragao đành chấp nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà Moreirense.

    Thất bại muối mặt trước đối thủ không cùng đẳng cấp khiến Porto chấp nhận đứng cuối bảng B League Cup Bồ Đào Nha với vỏn vẹn 2 điểm sau 3 vòng đấu.

    Dũng Sĩ | 22:37 04/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...