MỚI NHẤT :
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Trọng tài từng cầm còi trận có tuyển Việt Nam dàn xếp tỷ số

    05:14 Thứ bảy 02/07/2016 | 4

    BongDa.com.vn Hôm 1/7, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ban hành lệnh cấm hoạt động bóng đá suốt đời đối với hai trọng tài người Thái Lan vì tham gia dàn xếp tỷ số.

    trongtai1

     Thanom Borikut từng là trọng tài đẳng cấp FIFA của Thái Lan nhưng sau đó đã dính nhiều bê bối. Ảnh: Internet.

    Quyết định được đưa ra sau khi Ủy ban kỷ luật của AFC có cuộc họp họp tại AFC House ở Kuala Lumpur (Malaysia) trong 2 ngày 29 và 30/6. Theo đó, trọng tài Thanom Borikut và Chaiya Mahapab đều có những hành vi sai trái, ảnh hưởng đến kết quả bốn trận đấu, trái với đạo đức nghề nghiệp.

    Trọng tài Borukit có những hành vi vi phạm đến 4 trận đấu vào năm 2013, 2014. Trong khi đó đồng nghiệp Mahapab “dính chàm” từ năm 2012 đến 2014. Hai vị vua áo đen này bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá suốt đời. AFC đã yêu cầu FIFA mở rộng lệnh cấm trên phạm vi toàn thế giới.

    Tuy nhiên để không làm ảnh hưởng đến kết quả các cuộc điều tra khác, danh sách các trận đấu bị dàn xếp tỷ số bởi hai trọng tài này sẽ không được tiết lộ. Cũng trong cuộc họp này, Ủy ban cũng xử phạt LĐBĐ Saudi Arabia khoản tiền 150.000 USD bởi cấp không đúng giấy phép cho 2 cái tên Al Ahli (KSA) và Al Nassr (KSA) khi họ tham gia vào AFC Champions League năm 2015.

    trongtai2

     Chaiya Mahapab đã điều khiển ít nhất hai trận đấu của tuyển Việt Nam. Thậm chí, ông từng sang cầm còi trận play-off năm 2014 giữa Hùng Vương An Giang và Cần Thơ để tranh suất dự V.League 2015. Ảnh: Internet.

    Hai ông vua sân cỏ này từng tham gia điều hành trận giao hữu khi Việt Nam thắng Myanmar 6-0 vào ngày 2/7/2014 trên sân Gò Đậu. Lúc đó, Chaiya Mahapab là trọng tài chính là Thanom Borikut là trợ lý số 1. Riêng Chaiya Mahapad đã được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) mời cầm còi trận Nhật Bản vs Việt Nam tháng 10/2011 ở Kobe.

    Đây vốn là 2 trọng tài đẳng cấp FIFA của Thái Lan nhưng dính đến nhiều bê bối. Chanom Borikut từng là trọng tài chính nhưng suýt bị ám sát. Nguyên nhân được cho là vì ông đã có những quyết định mờ áo tại giải VĐQG Thái Lan. Bên cạnh đó, vị vua sân cỏ cũng bị từng nghi đặt bom ám sát chú của mình, nhưng sau đó tòa tuyên bố ông vô tội.

    Đầu năm 2014, Borikut bị tình nghi tham gia dàn xếp tỷ số tại AFC Cup 2013 do ông trùm cá độ Eric Ding Si Yang (Singaore) chi phối. Trọng tài người Thái Lan sau đó đã phủ nhận mọi cáo buộc. Ông thậm chí đã tham gia thề trước chùa Phật Ngọc nổi tiếng ở thủ đô Bangkok cùng hơn 100 đồng nghiệp khác về sự trong sạch của mình. Nhưng cuối cùng ông đã phản bội lại lời thề đó.

    Nguyễn Đăng | 01:45 02/07/2016
    Chia sẻ

    Loading...