MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Trọng tài tốt nhất thế giới rút thẻ dọa cầu thủ vì bị ném chai

    10:46 Thứ ba 13/02/2018 | 1

    Cựu trọng tài Premier League Mark Clattenburg bị một chai nước vô tình văng trúng đầu khi đang làm nhiệm vụ ở giải VĐQG Ả Rập.

    Người hâm mộ không còn xa lạ gì với cái tên Mark Clattenburg. Ông là một trọng tài nổi tiếng người Anh từng cầm còi ở nhiều trận cầu quan trọng như chung kết Euro, chung kết Champions League cùng trong năm 2016.

    Hôm 11/2 trong trận đấu giữa 2 CLB Al-Ettifaq và Al Feiha tại giải VĐQG Ả Rập, Mark Clattenburg đã bị tiền vệ Hussein Sayed của đội chủ nhà Ettifaq ném chai nước vào đầu khi đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, đó chỉ là hành động vô tình của cầu thủ này khi anh cố gắng ném chai nước về phía một nhân viên y tế đứng gần Clattenburg.

    Chai nước chỉ sượt qua mặt, cựu trọng tài Premier League không bị đau. Hussein Sayed cũng chạy đến xin lỗi và tỏ thái độ ăn năn. Mark Clattenburg ngay lập tức rút thẻ vàng từ túi quần, thậm chí móc tay vào túi áo để rút thẻ đỏ khiến cầu thủ thuộc biên chế Ettifaq hoảng hốt. Nhưng rồi anh nhận ra rằng, đó chỉ là một trò đùa của vị vua áo đen sinh năm 1975.

    Là một trong những trọng tài có chuyên môn bậc nhất của xứ sở sương mù nhưng Mark Clattenburg bất ngờ từ bỏ công việc tại giải Ngoại hạng để chuyển sang nắm giữ chức vụ trưởng ban trọng tài tại Ả Rập hồi đầu năm 2017.

    Nắm giữ chức vụ quan trọng nhưng Clattenburg vẫn thường xuyên tham gia điều khiển các trận đấu tại đất nước Trung Đông. Hợp đồng của ông kéo dài trong một năm. Người tiền nhiệm của Clattenburg cũng là một trọng tài nổi tiếng tại xứ sở sương mù: Howard Webb.

    Trọng tài tốt nhất thế giới rút thẻ dọa cầu thủ vì bị ném chai - Bóng Đá

     Mark Clattenburg nhận giải "Trọng tài tốt nhất thế giới" năm 2016 tại Qatar.

    Chia sẻ về quyết định của mình, Mark Clattenburg cho rằng sự ra đi của ông sẽ tạo cơ hội cho các trọng tài trẻ tại Anh có cơ hội trau dồi chuyên môn và kinh nghiệm. Ông cho rằng đây là một việc làm có ích cho bóng đá nước nhà.

    Mark Clattenburg có lần đầu tiên cầm còi bắt chính vào năm 2000. Ông cũng có cho mình bộ sưu tập các trận đấu lớn như chung kết bóng đá nam Olympic 2012, Siêu cúp châu Âu 2014 và 3 trận chung kết đều trong năm 2016:  FA Cup, Champions League và Euro.

    Tuấn Nguyên | 07:03 13/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...