MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Trọng tài tốt nhất thế giới bỏ việc Ngoại hạng Anh vì Mourinho

    19:21 Thứ tư 06/12/2017

    Màn chỉ trích của HLV Jose Mourinho là một trong những nguyên nhân khiến Mark Clattenburg quyết định rời Premier League.

     - Bóng Đá

     Mark Clattenburg nhận giải "Trọng tài tốt nhất thế giới'.

    Sau khi đạt đỉnh cao sự nghiệp với danh hiệu "Trọng tài hay nhất thế giới năm 2016" trao tại Gala giải thưởng bóng đá toàn cầu ở Qatar, cùng với việc được phân công bắt chính chung kết FA Cup, chung kết Champions League và chung kết Euro, ông Mark Clattenburg gây ngạc nhiên khi công bố quyết định rời giải Ngoại hạng Anh, đi làm trưởng ban trọng tài cho LĐBĐ Saudi Arabia vào tháng 2 năm nay.

    "Vua áo đen" sinh năm 1975 mới đây cho biết quyết định ra đi của ông được củng cố sau khi bị Mourinho lên án vì không thổi phạt đền trong trận MU hòa Stoke City 1-1.

    "Tôi là người cầm còi trong trận Wayne Rooney phá vỡ kỷ lục của Sir Bobby Charlton. Sau trận đấu, HLV Mourinho đến thẳng phòng thay đồ trọng tài và phàn nàn về việc tôi không cho MU hưởng phạt đền sau tình huống cầu thủ Stoke City để bóng chạm tay trong vùng cấm địa," vua áo đen tâm sự với NBC.

     - Bóng Đá

     Mark Clattenburg điều khiển trận chung kết Champions League.

    Clattenburg kể tiếp: "Tôi rời sân đấu của Stoke. Đó luôn là SVĐ lạnh nhất tại Anh, nó luôn ẩm ướt và ảm đạm. Điều khiển một trận đấu của MU chưa bao giờ dễ dàng. Kết thúc trận đấu đó, tôi cảm thấy tự tin mình đã hoàn thành tốt công việc. Thế rồi Mourinho vào phòng thay đồ, chỉ trích cách tôi làm việc. Tôi biết tôi làm đúng nhưng ông ta khiến tôi phải nghĩ ngợi."

    Ở trận đấu đó, Stoke dẫn trước nhờ bàn phản lưới của Juan Mata. Đến phút bù giờ thứ tư của hiệp hai, Rooney gỡ hòa bằng pha đá phạt. Mourinho phàn nàn về việc hai cầu thủ Erik Pieters và Ryan Shawcross để bóng chạm tay trong khu cấm địa nhưng MU không được hưởng penalty.

    Màn chỉ trích của Mourinho khiến Clattenburg dằn vặt: "Tôi lái xe hơn 400 cây số về nhà và nghĩ mình đã phạm sai lầm lớn. Vợ tôi biết tôi thay đổi và tôi tự nhủ với bản thân: 'Liệu mình thực sự có muốn làm công việc này tiếp không?'. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi biết mình không còn thấy vui khi làm trọng tài như trước nữa và tôi phải ra đi."

     - Bóng Đá

     Trọng tài 42 tuổi mới thừa nhận nương tay với cầu thủ Tottenham để tránh điều tiếng.

    Hoàng Anh | 19:00 06/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...