Tình huống diễn ra ở phút 81 của trận đấu khi Phi Sơn tung cú sút trong vòng cấm của FLC Thanh Hóa nâng tỉ số lên 2-0 cho chủ nhà SLNA. Tất cả mọi người có mặt trên sân, kể cả trọng tài chính và trợ lý đều có dấu hiệu công nhận pha ghi bàn của cầu thủ áo vàng mang số 10. Ngay cả cầu thủ Thanh Hóa cũng đã sẵn sàng giao banh lại để tiếp tục trận đấu.
Thế nhưng trọng tài chính Trần Định Thịnh lại có cuộc hội ý riêng với người đồng nghiệp bên cánh phải – vị trọng tài biên ít giây trước còn cầm cờ chạy ngược về giữa sân sau cú sút của Phi Sơn nay trở thành tâm điểm. Một vài cầu thủ Thanh Hóa gần đó gây sức ép khi cả 2 vị trọng tài đang thảo luận.
Chỉ khoảng 20 giây sau đó, trọng tài Thịnh giơ cao lòng bàn tay lên trời (giống tình huống thổi phạt việt vị) và yêu cầu cầu thủ Thanh Hóa trả banh về đúng vị trí mà Phi Sơn đã dứt điểm trước đó. Qua đó, trọng tài chính không công nhận bàn thắng vừa được chính ông công nhận ít phút trước đó. Việc này khiến khá nhiều CĐV cũng như BHL SLNA không hiểu lý do.
May mắn cho tổ trọng tài là trong cả 6 phút bù giờ, Thanh Hóa không thể ghi bàn gỡ hòa, nếu không có lẽ khán giả Nghệ An khó lòng để 4 vị “vua áo đen” rời sân nguyên vẹn. Kết quả là SLNA thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Hồ Tuấn Tài ở phút 25 sau cú đá bồi dễ dàng.
Theo dõi lại pha sút bóng của Phi Sơn ở phút 81 ở góc máy thuận lợi hơn thì có thể thấy rằng Odat chưa rơi vào thế việt vị khi đồng đội tung ra cú dứt điểm. Và trong trường hợp này, dù bóng có chạm vào người Odat hay không cũng vẫn được tính. Thậm chí, ngay lúc đó, 2 vị trọng tài đều có nhận định giống nhau là công nhận bàn thắng. Vậy tại sao ông Trần Đình Thịnh lại “bẻ còi”?