MỚI NHẤT :
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho Đình Bắc
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Trong một cuộc chiến, Jose Mourinho vẫn hay hơn Antonio Conte

    18:26 Thứ ba 18/04/2017

    Trong cả cuộc chiến Premier League mùa này, Jose Mourinho hiển nhiên đã thua Antonio Conte. Nhưng gói gọn trong một cuộc chiến, người giành phần thắng lại là nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

    Mourinho vẫn giữ được bản lĩnh

    Mourinho đã gặp khó ở Manchester United trong phần lớn mùa giải này khi buộc phải chơi chủ động trong mọi cuộc đấu với dàn cầu thủ chất lượng hơn hầu hết những đối thủ tại giải Ngoại hạng. Nhưng trong cuộc đấu với Chelsea, nơi Manchester United bị đánh giá là cửa dưới dù được chơi tại Old Trafford, Mourinho đã quay trở lại bản ngã là một chiến lược gia chuyên đi phá lối chơi của đối thủ.

     - Bóng Đá

     Mourinho hay hơn Conte.

    Chiến thắng 2-0 của Quỷ đỏ là câu trả lời cho bản lĩnh của “Người đặc biệt” trong mùa giải đầu tiên ông không tham dự UEFA Champions League kể từ khi cùng Porto vô địch Champions League cách đây 13 năm.

    Báo chí Anh nhanh chóng thống kê được rằng 90 phút tại Old Trafford là lần đầu tiên trong vòng tròn một thập kỷ qua Chelsea không tung được bất kỳ cú sút chính xác nào về phía khung thành đối phương trong cả trận đấu.

    Điều trùng hợp, trận đó đối thủ của The Blues cũng là... Manchester United. “Quỷ đỏ’’ của Sir Alex Ferguson khi đó đã đánh bại Chelsea mới sa thải Jose Mourinho (Avram Grant ở trên băng ghế huấn luyện) với tỷ số 2-0.

    Có quá nhiều bằng chứng cho thấy Mourinho đã khống chế hoàn toàn Conte như thế nào trong cuộc đấu vào đêm ngày Chủ Nhật. Chuyện Ander Herrera kèm chết Eden Hazard chỉ là ví dụ tiêu biểu trong số này. Ngoài ra đó còn là việc tin tưởng Marcus Rashford thay vì Zlatan Ibrahimovic, Jesse Lindgard thay vì Henrikh Mkhitaryan, và quyết định thay đổi người tuyệt vời khi tung Michael Carrick vào sân ở cuối hiệp Hai để khống chế quân bài tẩy Cesc Fabregas.

    Đó đều là những quyết định thay để đánh thẳng vào hệ thống 3-4-3 gần như bất khả chiến bại của Conte tại Premier League. Mourinho dựa hoàn toàn vào những điểm mạnh của đối thủ, từ đó tìm ra cách bẻ gãy những mắt xích đó bằng tính toán chi li của ông.

    Rashford có tốc độ để vượt qua David Luiz (điều mà Ibrahimovic không thể có), Lingard có tốc độ để khoan vào vị trí hậu vệ trái đã không còn quen thuộc với Cesar Azpilicueta, và đặc biệt, Herrera có khả năng phong tỏa toàn bộ Hazard.

     - Bóng Đá

     Herrera khiến Hazard không có nhiều khoảng trống.

    Mourinho đã cho cả thế giới thấy rằng, dù có quá nhiều những bằng chứng cho thấy đỉnh cao đã ở sau lưng, thì bản thân ông vẫn chứng minh được rằng "hùm chết để da."

    Trong nội một trận đánh lớn, nơi mà vị trí trên bảng xếp hạng không mang ý nghĩa gì ngoài việc tham khảo, thì Mourinho vẫn biết cách quật ngã một trong những người xuất sắc vào lúc này bằng thứ triết lý giúp ông trở thành "Người đặc biệt" suốt hơn một thập kỷ qua tại lục địa già.

    Giọt đắng cho Chelsea

    Sau thất bại bất ngờ trước Crystal Palace ở vòng 30, báo chí toàn thế giới đã liên tưởng tới một cuộc sụp đổ của Chelsea trong phần còn lại của mùa giải. Họ nói rằng, Conte với "kinh nghiệm" thất bại khi còn là cầu thủ (ám chỉ thất bại trước Perugia ở vòng cuối cùng Serie A mùa 1999/00, qua đó đánh mất Scudetto vào tay Lazio) sẽ đưa Chelsea lao dốc trong phần còn lại.

    Hai chiến thắng trước Manchester City và Bournemouth đã phần nào khiến viễn cảnh này không thành sự thật, song thất bại toàn diện trước Manchester United đang đặt ra nhiều dấu hỏi cho The Blues.

    Một, với khoảng cách chỉ là 4 điểm với Tottenham khi giải còn tới 6 vòng, Chelsea sẽ bước vào những trận đấu còn lại theo tâm thế nào. Mạnh mẽ như 32 vòng trước đó, hay sẽ run rẩy vì chức vô địch tưởng như đã bỏ trong túi nay lại bị Tottenham toan tước lấy? Hai, trận bán kết cúp FA với chính Tottenham sau đây bốn ngày nên được giải quyết như thế nào?

    Nếu bung sức, Chelsea hoàn toàn có thể sa lầy trong phần còn lại tại Premier League vì hết sức, điều mà The Blues đã cho thấy trong hai trận thua trước Crystal Palace cũng như Manchester United. Ngược lại, một trận thua không bao giờ là phương án có trong từ điển của một nhà cầm quân giàu tham vọng như Conte.

    Tottenham có "thiệt" gì không nếu đá bung sức với Chelsea? Câu trả lời là không. Vị trí thứ hai với Spurs cho tới lúc này đã là thành công, và nếu có chơi "khô máu" với Chelsea trên cả hai đấu trường FA Cup và Premier League, Tottenham cũng không bao giờ là đội thiệt. Chelsea với ngôi đầu bảng mới có nhiều thứ để mất, Tottenham thì không.

    Nhật Anh | 09:46 18/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...