MỚI NHẤT :
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • Trở về Hà Lan, De Ligt tiết lộ điều đáng lo nhất tại Juventus

    14:44 Thứ ba 08/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Quãng thời gian gặp khó khăn ở Allianz Stadium đã giúp trung vệ người Hà Lan học hỏi được rất nhiều điều.

    Mùa hè vừa qua, Juventus đã phải đối mặt với bài toán nhân sự ở vị trí trung vệ. Andrea Barzagli, Martin Caceres đã rời Allianz Stadium. Giorgio Chiellini đã 35 tuổi và không thể cày ải liên tục, trong khi Daniele Rugani chưa bao giờ đáp ứng được sự kì vọng. Cuối cùng, Matthijs de Ligt đã gia nhập Bianconeri cùng với 2 trung vệ khác là Merih Demiral và Cristian Romero.

    Để có được sự phục vụ của cầu thủ người Hà Lan, Juventus đã phải trả 75 triệu euro cho Ajax Amsterdam. Điều ấy cho thấy sự kì vọng rất lớn dành cho Matthijs de Ligt. Thế nhưng, trong những ngày đầu tiên xuất hiện ở Allianz Stadium, chàng trai 20 tuổi đã liên tiếp gây thất vọng với những pha xử lí lóng ngóng, chậm chạp. Tuy nhiên, đến thời điểm này, De Ligt đã hòa nhập với cuộc sống tại Italia và hiểu được triết lý bóng đá của HLV Maurizio Sarri.

    De Ligt:

     Matthijs de Ligt đang hạnh phúc tại Juventus.

    Mới đây, trung vệ người Hà Lan đã có buổi trả lời phỏng vấn với Nu.nl để nói về quãng thời gian đã qua tại Juventus. Matthijs de Ligt đã không ngần ngại chia sẻ điều mình cảm thấy lo lắng nhất và những gì anh đã học được tại Allianz Staidum. Anh cho biết:

    “Bài học quan trọng nhất đối với tôi khi ở Juventus đó là phải tin tưởng vào chính bản thân mình. Lúc đầu, tôi đã rất lo lắng khi nghĩ đến việc thi đấu ra sao để không sai lầm. Rõ ràng, tôi không nên nghĩ đến điều đó.

    Tôi đã tập trung quá nhiều vào điều này trong vài tuần đầu tiên. Sau trận đấu với Atletico Madrid, tôi đã phải sắp xếp lại các ý tưởng của mình. Tôi muốn trở lại sân cỏ với sự tự tin. Có thể tôi sẽ mắc sai lầm nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ tốt hơn trước. Kể từ thời điểm ấy, tôi bắt đầu có sự cải thiện rõ rệt.”

    (*) Xem lại 5 bàn thắng đẹp của Juventus vào lưới Inter Milan:

    Faro | 14:30 08/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...