MỚI NHẤT :
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Trợ lý ‘bật’ Kiatisak, nội bộ Thái Lan rối ren

    09:24 Thứ ba 15/09/2015

    Trợ lý của Kiatisak tại ĐTQG là Choketawee Promrut đã công khai bày tỏ sự thất vọng.

    Trợ lý của Kiatisak tại ĐTQG là Choketawee Promrut đã công khai bày tỏ sự thất vọng.

    Trợ lý ‘bật’ Kiatisak, nội bộ Thái Lan rối ren
    Choketawee Promrut người từng ‘đóng thế’ Kiatisak rất thành công khi dẫn dắt đội U23 Thái Lan vô địch SEA Games 28 đang tỏ ra khá bất mãn về tầm ảnh hưởng của mình tại ĐTQG Thái Lan.

    Trả lời phỏng vấn trên tờ Matichon Online của Thái mới đây, Promrut đã ám chỉ việc Kiatisak tiếm quyền. Promrut cho biết mình chẳng khác nào ‘con rối’ trong tay ‘Zico Thái’.

    “Công việc của tôi ở đội tuyển bóng đá Thái Lan bắt đầu không còn thú vị nữa. Không khí khá ngột ngạt và tôi cảm thấy không hạnh phúc vì không biết được vị trí của mình ở đâu trong ban huấn luyện đội tuyển quốc gia,” Promrut nói.

    “Sau khi cùng đội U23 Thái Lan giành chức vô địch SEA Games, mọi thứ dường như có sự thay đổi lớn. Kiatisak ít trao đổi hơn với tôi về công việc. Bản thân tôi cũng trưởng thành trong công tác huấn luyện do đó nếu o ép nhau quá thì không thể được. Công việc ở đội tuyển quốc gia luôn được tôn trọng, nhưng không thể nào là ‘con rối’ của một ai đó.”

    Được biết, vị trí tại ĐTQG chỉ là một phần nguyên nhân khiến Promrut chán nản. Mà lý do chính được cho là xuất phát từ việc Kiatisak mới đây đã cho bổ sung thêm Chukiat Noosarung (HLV CLB Chaiyaphum) vào thành phần ban huấn luyện.

    Trước những phản ứng có phần tiêu cực từ Promrut, Kiatisak cũng đã lên tiếng bày tỏ thái độ không hài lòng. Vị HLV này cũng cho biết việc bổ nhiệm Chukiat Noosarung là do ‘lệnh’ từ phía chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Worawi Makudi.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...