Ở tuổi 19, Bukayo Saka đang được trải qua những năm tháng tuyệt vời dù mới chỉ ở trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. Anh sớm ra mắt Arsenal, nhanh chóng chứng minh được giá trị của bản thân và đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của HLV Mikel Arteta.
Không những vậy, ngôi sao mai sinh năm 2001 còn được HLV Gareth Southgate triệu tập ở lần hội quân chuẩn bị cho chiến dịch tại UEFA Nations League. Được khoác lên mình màu áo trắng của Tam Sư dĩ nhiên là một vinh dự lớn, và đương nhiên Saka rất vui mừng: "Đúng vậy, 100% là như thế. Tôi không thể tin điều này lại diễn ra nhanh tới vậy, nhưng tôi đã ở đây và đủ khả năng kiểm soát mọi thứ.
Tôi sẽ làm những gì tốt nhất có thể để trụ lại, bởi rõ ràng khoác lên mình màu áo đội tuyển, đó là điều tôi muốn, và tôi đã nỗ lực rất nhiều để đạt được."
Để có được thành công hiện tại, đương nhiên là Saka có tài, nhưng măng non của Pháo thủ cũng cần nhận được sự giúp đỡ từ các đàn anh, và Harry Kane đã làm thế - điều cũng vừa được chính Saka tiết lộ: "Harry Kane vòng tay ôm và hỏi tôi cảm thấy thế nào. Với hành động của anh ấy, tôi đã hòa nhập nhanh hơn rất nhiều."
Sự nghiệp vĩ đại của huyền thoại Thierry Henry tại Arsenal: