MỚI NHẤT :
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • Triều Tiên đưa cầu thủ từng đá Champions League đến Việt Nam

    21:07 Thứ sáu 30/09/2016 | 3| 1

    Tuyển CHDCND Triều Tiên đã gửi danh sách 22 cầu thủ sẽ sang Việt Nam thi đấu giao hữu với đội chủ nhà, trên sân Thống Nhất tối 6/10.

    trieu-tien-1

    Parl Kwang Riong khi khoác áo Basel chạm trán với Park Ji Sung của MU. Ảnh: Internet. 

    Đội khách cử đội hình mạnh nhất dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Jorn Andersen. Trong số này, tên tuổi đáng chú ý nhất là tiền đạo Pak Kwang Ryong. Chân sút sinh năm 1992 từng khoác áo FC Basel (Thụy Sỹ) thi đấu tại Champions League mùa 2011/2012.

    Anh trở thành cầu thủ đầu tiên của Triều Tiên thi đấu ở sân chơi này. Trong đó, anh xuất hiện ở trận hòa 3-3 với Manchester United ngay trên sân Old Trafford ở vòng bảng, đúng ngày sinh nhật lần thứ 19.

    Hiện tại, Pak Kwang Ryong khoác áo CLB Lausanne FC (Thụy Sỹ). Trong 14 trận ra sân, anh ghi đến 9 bàn thắng. Với hiệu suất làm bàn đáng nể như thế, tiền đạo này hứa hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam.

    Ngoài ra, hàng công của Triều Tiên còn có một gương mặt danh tiếng khác - Jong Il Gwa. Tiền đạo này là một trong những tiền đạo hay nhất ở ASIAD 2014 và nằm trong top 10 cầu thủ trẻ hàng đầu châu Á 2015, theo đánh giá của ESPN. Ở hai trận giao hữu gần đây nhất của Triều Tiên gặp Iraq và UAE, Jong Il Gwa đều ghi bàn.

    trieu-tien-2

    Tuyển Việt Nam từng hòa Triều Tiên 1-1 trên sân Mỹ Đình ngày 17/5/2015. Ảnh: Tùng Lê. 

    Tuyển Triều Tiên xem trọng trận giao hữu với Việt Nam nên họ triệu tập lực lượng tốt nhất. Những cầu thủ khẳng định được tài năng thời gian gần đây như Jang Kuk Chol Sim Hyon Jin, Kang Chuk Chol, So Kyong Jin… đều có tên.

    Thủ thành Ri Myong Guk, một trong những người dạn dày kinh nghiệm nhất trong đội hình của họ sẽ tái ngộ khán giả hâm mộ Việt Nam trong trận đấu giao hữu sắp tới.

    Theo lịch, tuyển CHDCND Triều Tiên sẽ có mặt tại TP.HCM sáng 4/10. Đội bóng này không vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2018 nhưng HLV Jorn Andersen có tham vọng đưa đội nhà trở lại tốp các đội bóng mạnh nhất châu lục. Ông chính là người nước ngoài đầu tiên được trao quyền dẫn dắt ĐTQG nước này.

    Chiến lược gia 53 tuổi bắt đầu cầm quân hồi tháng 5. Bước đầu ông đã tạo dựng được niềm tin khi giúp đội nhà hòa Iraq 1-1 tại Malaysia và đánh bại UAE 2-0 trên đất Trung Quốc. Đây là 2 đội bóng mạnh của châu Á, lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

    Với đội hình tràn đầy năng lượng mới như vậy, tuyển CHDCND Triều Tiên hứa hẹn sẽ là thử thách cực lớn đối với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, trong lần tái ngộ vào ngày 6/10 tới trên sân Thống Nhất. Ở trận giao hữu trên sân Mỹ Đình tháng 5/2015, hai đội đã hòa 1-1.

    Nguyễn Đăng | 20:40 30/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...