MỚI NHẤT :
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Triệu tập đội hình dự World Cup: Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra

    21:10 Chủ nhật 20/05/2018

    BongDa.com.vn Đã có rất nhiều đội bóng lớn công bố danh sách 23 tuyển thủ sang Nga vào mùa hè này để tham dự giải bóng đá danh giá nhất thế giới. Có thể dễ dàng nhận thấy trong khi nhiều đội bóng thừa mứa nhân sự thì một số đội bóng khác lại “đỏ mắt” tìm tài năng.

    Người “khủng hoảng thừa”

    Tiêu biểu nhất trong số các “ông lớn” thừa mứa về nhân sự phải nhắc đến Đức và Pháp, ông Joachim Loew và Didier Deschamp chắc chắn đã có những cơn đau đầu khi “chọn ai, gạt ai” để đem đến Nga.

     - Bóng Đá

     Anthony Martial và Kingsley Coman là những sự vắng mặt tiếc nuối tại World Cup lần này.

    Cuối cùng, hàng loạt ngôi sao đình đám như: Mario Goetze, Emre Can, Andre Schurle, Sandro Wagner, Rudiger,… (Đức) hay Alexander Lacazette, Adrien Rabiot, Kingley Coman, Anthony Martial,… (Pháp) đã phải ở nhà xem World Cup qua tivi. Nếu mang một quốc tịch khác, các ngôi sao kể trên nhiều khả năng đều có vé đến Nga thậm chí là một suất đá chính.

    Với Brazil, họ cũng đã bỏ lại kha khá các ngôi sao đã thành danh ở nhà bởi không đủ suất cho các cầu thủ này đến Nga, tiêu biểu có thể kể đến David Luiz (Chelsea), Lucas Moura (Tottenham) hay Alex Sandro (Juventus),…

    Tây Ban Nha dù chưa chốt danh sách chính thức nhưng chắc chắn ông Lopetegui cũng sẽ phải để một loạt tên tuổi ở nhà bởi đội tuyển xứ bò tót bây giờ lập 3 hay 4 đội hình vẫn thừa sức với hàng loạt các tài năng.

    Kẻ bám víu vào cựu binh

    Không dồi dào nhân lực như các đội bóng nêu trên, một loạt đội bóng đang phải bất đắc dĩ sử dụng đến các cựu binh tuổi “băm” đã qua thời đỉnh cao từ lâu trong số đó có nhiều đội bóng được xem là có “số má”.

    Với Bồ Đào Nha, việc triệu tập những Ricardo Quaresma (34 tuổi), Bruno Alves (36 tuổi) hay Pepe (35 tuổi) cho thấy người Bồ không sở hữu lớp kế cận dồi dào để thay thế các đàn anh.

     - Bóng Đá

     Dù đã qua thời đỉnh cao từ rất lâu nhưng Tim Cahill vẫn là đầu tàu của Australi tại World Cup 2018. 

    Ở một số đội bóng khác, Croatia dù được đánh giá khá cao nhưng có thể thấy nhiều giải đấu gần đây họ hoàn toàn dựa vào một bộ khung gồm: Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Manzukic,… mà không có nhiều tài năng trẻ nổi bật kế thừa.

    Hiện tại những ngôi sao lớn trên đều đang ở độ tuổi 32-33 và khó lòng giữ phong độ cao trong thời gian sắp tới. Thụy Sĩ cũng mang đến Nga nhiều cựu binh đã qua thời đỉnh cao như: Stephan Lichtsteiner (34 tuổi), Valon Behrami (33 tuổi),…

    Với các đại diện thuộc châu Á, việc Australia vẫn tin cậy vào Tim Cahill năm nay đã 37 tuổi cho thấy sự “khủng hoảng” nghiêm trọng tài năng của bóng đá xứ chuột túi.

    Ngoài ra, đại diện hàng đầu của châu lục này là Nhật Bản vẫn “dựa dẫm” vào các cựu binh đã ngoài 30 tuổi như: Keisuke Honda (32 tuổi), Yuto Nagatomo (32 tuổi), Makoto Hasebe (34 tuổi), Kawashima Eiji (35 tuổi),… cũng cho thấy sự báo động về nhân lực của đội bóng xứ phù tang.

    (Bạn đọc: Quốc Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 20:30 20/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...