MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Tráp sa thải đang chờ HLV nào?

    12:30 Chủ nhật 14/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Tại châu Âu, mùa giải chỉ mới qua giai đoạn khởi động nhưng đã có những đội bóng đang lâm nguy thật sự. Điều đó dẫn đến chiếc ghế các HLV đang lung lay dữ dội. Vậy chiến lược gia nào đang phải đối diện nguy cơ bị sa thải nhiều nhất?

     Julen Lopetegui (Real Madrid)

    Dẫn dắt Real Madrid chưa bao giờ là dễ dàng với bất cứ HLV nào. Và việc phải kế thừa chiếc ghế mà Zinedine Zidane để lại sau 3 chức vô địch Champions League liên tiếp đã tạo nên sức ép quá lớn cho tân HLV Julen Lopetegui.

    Tráp sa thải đang chờ HLV nào? - Bóng Đá

     Sau một vài trận thăng hoa, Real Madrid của HLV Lopetegui đang sa sút một cách khó tin.

    Thêm vào đó việc Real Madrid không còn Cristiano Ronaldo, trong khi Gareth Bale chưa chứng tỏ được khả năng thủ lĩnh của mình để thay thế CR7 còn Luka Modric đang có dấu hiệu chững lại sau kỳ World Cup kỳ diệu cùng nhiều danh hiệu cá nhân cao quý (QBV World Cup, Xuất sắc nhất mùa giải của UEFA, giải The Best) đã kéo theo một chuỗi các hệ luỵ cho Real Madrid dưới thời Lopetegui. Nổi tiếng là một người không quen kiên nhẫn, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu trong thời gian tới ngài chủ tịch quyền uy Florentino Perez sa thải cựu HLV tuyển Tây Ban Nha.

     Niko Kovac (Bayern Munich)

    Với cựu đội trưởng tuyển Croatia, việc dẫn dắt Bayern Munich là một giấc mơ đã thành hiện thực. Nhưng "tuần trăng mật" nhanh chóng qua đi khi mà Hùm xám dần đánh mất phong độ và trôi dần về phía giữa bảng xếp hạng. Dù bị Borussia Dortmund bỏ không xa nhưng rõ ràng sự tự tôn của Bayern Munich đang bị tổn thương nghiêm trọng.

    Tráp sa thải đang chờ HLV nào? - Bóng Đá

     Nhà ĐKVĐ Bundesliga đang thể hiện một bộ mặt đáng thất vọng dưới tay tân HLV Kovac.

    Trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về Niko Kovac. Nếu không nhanh chóng mang lại niềm tin chơi bóng cho các học trò, Kovac rất dễ phải đối mặt với tráp sa thải từ lãnh đạo đội bóng. Qua đó mới thấy Kovac chưa đủ bản lĩnh và cái tầm để dẫn dắt một đội bóng lớn như Bayern Munich.

     Gennaro Gattuso (AC Milan)

    Từng là một quái thú trên sân cỏ khi còn chơi cho AC Milan nhưng từ khi cầm quân đội bóng áo sóc đỏ đen, Gattuso không truyền được ngọn lửa ấy cho các học trò khiến AC Milan vẫn chưa chơi đúng với danh tiếng của mình dẫu họ có Gonzalo Higuain - chân sút xuất sắc của Serie A những mùa qua.

    Tráp sa thải đang chờ HLV nào? - Bóng Đá

     Nhiều người đang nghi ngờ khả năng lãnh đạo của "cựu chiến binh" Gattuso.

    Với thứ hạng khá khiêm tốn hiện tại cùng một lối chơi chưa có gì là rõ nét, rõ ràng Gattuso sớm muộn gì cũng phải ra đi để nhườn chỗ cho những HLV đẳng cấp hơn.

     Rafael Benitez (Newcastle United)

    Dù có công lớn trong việc giúp Newcastle quay lại với Premier League nhưng lúc này mối quan hệ giữa cựu HLV của Liverpool với CBL biệt danh “Chích choè” không được tốt khi đầu mùa giải, ông và BLĐ đội bóng có mối bất hoà về việc mua sắm cầu. Với tư cách là một HLV, khi không được đầu tư thêm thì sẽ cảm thấy không vui.

    Tráp sa thải đang chờ HLV nào? - Bóng Đá

     Từ vai trò là một công thần, Benitez đang đứng trước nguy cơ bị sa thải ở Newcastle.

    Và giờ đây khi mà Newcastle chưa có được một trận thắng (thua 6 hoà 2), xếp áp chót bảng xếp hạng thì càng khiến không khí tại đội bóng này thêm căng thẳng mà thôi. Trong hoàn cảnh như vậy, việc Benitez bị sa thải là điều hết sức bình thường.

     Jose Mourinho (Manchester United)

    Tất nhiên, bóng đá Châu Âu lúc này cái tên Jose Mourinho là nổi tiếng nhất bởi đã có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ bị Man United sa thải sau khởi đầu đầy tệ hại. Mới đá 8 trận Ngoại hạng Anh mà Man United hoà 1 và thua tới 3 thì liệu BLĐ đội bóng, các Manucians có “tha tội” cho Jose Mourinho hay không?

    Tráp sa thải đang chờ HLV nào? - Bóng Đá

     HLV Mourinho không có lý do để bào chữa cho những thất bại của MU dưới sự dẫn dắt của ông.

    Dẫu nội tình thì ít nhiều người ngoài vẫn biết nhưng suy cho cùng, đội bóng thi đấu kém là do lỗi HLV đầu tiên. Dù Man United vừa có trận “chữa cháy” trước Newcastle nhưng phía trước như thế nào chẳng ai dò hỏi ra trước được.

     Những Man United, Newcastle, AC Milan, Bayern Munich và AC Milan đều đang rơi vào hoàn cảnh “khủng hoảng” nặng, nhẹ khác nhau. Nếu không nhanh chóng có sự thay đổi từ bản thân các HLV thì nguy cơ họ bị sa thải là điều chẳng có gì bất ngờ.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 12:30 14/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...