Trong trận Manchester United làm khách đến sân của Wolves mới đây, Anthony Martial là người ghi bàn thắng duy nhất bên phía Quỷ đỏ, giúp đội bóng này có được 1 điểm rời sân Molineux. Qua đó, tiền đạo này cũng chính thức cán mốc 50 bàn thắng cho Man United.
Đáng nói hơn, Martial mất 176 trận để làm được điều này, thành tích tốt hơn cả Cristiano Ronaldo (50 bàn sau 190 trận). Con số này giúp Martial nhận về nhiều lời khen. Nhưng đối với người hâm mộ Liverpool, đây rõ ràng là một trò cười khi Mohamed Salah chỉ mất 69 trận để chạm mốc 50 bàn thắng cho The Reds.
Một CĐV The Kop viết: "Salah cán mốc này chỉ sau 69 trận. Đúng là một ông vua."
Người khác tỏ ý chê bai thành tích của các cầu thủ M.U: "Chết tiệt, gần 200 trận để một tiền đạo ghi được 50 bàn, thật hài hước."
"Cũng tốt đấy, nhưng không bằng một phần của Salah."
Trước so sánh này, nhiều người hâm mộ Manchester United cũng đưa ra lời phản pháo: "Cả 2 đều bắt đầu chơi cho United ở vị trí tiền vệ. Đúng là đôi khi họ đá cao nhất, nhưng đó không phải vị trí thường xuyên của họ ở United."
"Martial 19 tuổi khi đến United, Ronaldo thì 18. Salah đã 25 khi anh ấy đến CLB của các bạn."
"Không thể tranh luận như vậy được, Salah đã ở một đẳng cấp khác trong mùa đầu chơi cho Liverpool."
Nhìn lại cú đúp đẳng cấp của Ronaldo vào lưới Juventus: