Manchester City tiếp đón Tottenham Hotspur trong bối cảnh là đội bóng đầu tiên sở hữu chuỗi 15 trận toàn thắng liên tiếp trong lịch sử giải đấu có thứ hạng cao nhất xứ sở sương mù. Và nếu họ vượt qua đối thủ cuối cùng trong top 6 ở lượt đi, Man City sẽ vô đối.
Tottenham được chờ đợi sẽ cản bước Man City, bởi nếu họ thua, Ngoại hạng Anh sẽ trở nên vô cùng nhàm chán. Và dường như Tottenham đã hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài.
Đó là hai tình huống khi hậu vệ trái Danny Rose cố tình xô trung vệ Mangala của Man City một cách rõ ràng trong vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài chính Craig Pawson đã bỏ qua. Tình huống diễn ra trong góc quan sát khá tốt của trọng tài.
Cựu trọng tài Premier League Graham Polll khẳng định rằng đó là một quả penalty hoàn toàn xứng đáng. Và rất khó hiểu khi trọng tài chính Craig Pawson đã bỏ qua trong góc quan sát khá tốt như vậy.
Nên nhớ rằng chính ông Craig Pawson là trọng tài đã thổi phạt đền không rõ ràng khi Dejan Lovren phạm lỗi với đối thủ trong trận derby Merseyside tuần trước.
Sau đó, ông Craig Pawson còn bỏ qua một tình huống chạm tay của Danny Rose trong vòng cấm khi Sergio Aguero tung cú sút. Một tình huống khác ở hiệp 2, Harry Kane nhận thẻ vàng trong một tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Raheem Sterling, và nhiều chuyên gia tin rằng lẽ ra Harry Kane phải ăn thẻ đỏ.
Tương tự khi Dele Alli đạp thẳng vào chân Kevin De Bruyne sau đó, anh cũng chỉ nhận thẻ vàng.
Hai tình huống cùng xuất phát từ hậu vệ Danny Rose, và sau đó là tình huống Harry Kane phạm lỗi nguy hiểm với Raheem Sterlingkhiến nhiều người đặt ra nghi vấn: Phải chăng có thế lực nào đó muốn hạ bệ Manchester City, và xử lợi cho Tottenham?
Lúc này, Manchester City đang trên đường trở thành đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh, và hiển nhiên các nhà tổ chức giải đấu không muốn Ngoại hạng Anh trở nên vô cùng nhàm chán.