MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Tranh biếm họa HAGL là “ngân hàng điểm” gây sốc

    20:25 Thứ sáu 21/08/2015 | 1

    Bức tranh biếm họa nói về sự bết bát tại V-League 2015 của HAGL để rồi trở thành “ngân hàng điểm” cho các đội bóng khác.

    Bức tranh biếm họa nói về sự bết bát tại V-League 2015 của HAGL để rồi trở thành “ngân hàng điểm” cho các đội bóng khác.

    Tranh biếm họa HAGL là “ngân hàng điểm” gây sốc
    Thầy “Giôm” và các học trò bỡ ngỡ khi bước ra trường đời. Ảnh: Zing.

    Đó là bức tranh hiếm họa của họa sĩ An Thắng, người từng dành nhiều tình cảm cho lứa U19 HAGL và cũng có nhiều bộ tranh biếm họa gây sốt trong cộng đồng mạng về lứa cầu thủ trẻ của bầu Đức.

    Suốt quá trình lứa Công Phượng lên thi đấu ở V-League, họa sĩ An Thắng cũng vẽ nhiều bức biếm họa với góc nhìn rất thú vị và hài hước. Như từ khi ông Hải “lơ” chê lứa U19 HAGL chưa đủ khả năng đá VLeague rồi khi lứa cầu thủ trẻ HAGL phải “phơi áo” với những trận thua liên tục ở giải đấu số 1 Việt Nam, hay như việc bầu Đức che chở cho HLV Graechen trước “mưa chỉ trích” của dư luận…

    Mới đây, sau khi HLV Graechen bị bầu Đức cách chức ở đội 1 HAGL, họa sĩ An Thắng cũng vẽ một bức biếm họa thú vị. Anh chia sẻ trên facebook: “Thầy giáo thì thật khó để trở thành HLV giỏi. Đa phần mọi người đều ủng hộ thầy Giôm trở về với công tác “gõ đầu trẻ”. Ngẫm – Trường Học & Trường Đời có khoảng cách khá xa nhau…”

    Đặc biệt, việc HAGL thi đấu bết bát ở V-League nhưng bầu Đức vẫn không thừa nhận sai lầm của mình trong việc nôn nóng đưa lứa Công Phượng lên đá quá sớm rồi việc sai lầm khi chọn HLV Graechen – người phù hợp với vai trò “thầy giáo” hơn là một nhà cầm quân lão luyện để làm HLV của HAGL. Ngược lại, bầu Đức lại đổ cho các đội bóng “đánh hội đồng” HAGL và cho rằng chơi như thế là hèn.

    Nhưng trong bức biếm họa của mình, họa sĩ An Thắng cho rằng, HAGL quá yếu, nên mới trở thành “ngân hàng điểm” cho các đội bóng khác xâu xé. “Đá đâu thua đấy. Có một nơi được gọi là ngân hàng Điểm,” anh chia sẻ trên facebook. Trong bức họa có hình ảnh nhiều HLV như Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Vũ Quang Bảo… tươi cười khi đội bóng của mình có được những trận thắng cùng 3 điểm dễ dàng trước HAGL. Đặc biệt, có cả hình bầu Đức ngồi bàn phát tích-kê cho các đồi bóng phía sau. Vì thế, bức biếm họa này có thể gây sốc với những fan hâm mộ của đội bóng phố núi.

    Ảnh biếm của họa sĩ An Thắng về quá trình chơi V-League 2015 của HAGL:

    Tranh biếm họa HAGL là “ngân hàng điểm” gây sốc
    HAGL tưng bừng ngày ra quân V-League 2015.
    Tranh biếm họa HAGL là “ngân hàng điểm” gây sốc
    Ông Hải “lơ” cho rằng cầu thủ trẻ HAGL chưa đủ khả năng chơi V-League.
    Tranh biếm họa HAGL là “ngân hàng điểm” gây sốc
    Bầu Đức che chở cho thầy Giôm trước “mưa chỉ trích” của dư luận rằng vị HLV người Pháp chưa đủ năng lực cầm quân tại V-League.
    Tranh biếm họa HAGL là “ngân hàng điểm” gây sốc
    Ngoại binh của HAGL bị xem là “kém chất” so với ngoại binh của các đội khác.
    Tranh biếm họa HAGL là “ngân hàng điểm” gây sốc
    Các cầu thủ trẻ của bầu Đức quá non nớt ở sân chơi V-League.
    Tranh biếm họa HAGL là “ngân hàng điểm” gây sốc
    HAGL chơi bết bát sau 14 vòng đấu khi khi liên tục phải “phơi áo” với 8 trận thua, 4 trận hòa và chỉ có 2 trận thắng.
    Tranh biếm họa HAGL là “ngân hàng điểm” gây sốc
    Công Phượng với chuỗi trận tịt ngòi, phải luyện công và được các đồng đội truyền công lực.
    Tranh biếm họa HAGL là “ngân hàng điểm” gây sốc
    Nhưng Phượng vẫn mờ nhạt cùng thành tích kém cỏi của HAGL và đội bóng phố núi đang đối diện nguy cơ xuống hạng.
    Tranh biếm họa HAGL là “ngân hàng điểm” gây sốc
    Bầu Đức “phát điểm” cho các đội bóng ở V-League. Ảnh: Zing.
    Nhật Trường - Dân Việt
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...