MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Trận Palace: Man Utd có một "người vạn năng", trảm "Sir Alex 2.0" là tội ác

    06:03 Thứ năm 28/02/2019 | 11

    BongDa.com.vn Manchester United đã có một chiến thắng quá xứng đáng ngay tại thánh địa của đối thủ.

    Vậy là, Manchester United đã có được thêm một chiến thắng bất chấp phải mang đến Selhurst Park một đội hình tan hoang vì chấn thương. Dù chẳng thể sử dụng tới 10 quân bài, thế nhưng Ole Gunnar Solskjaer đã có những bố trí chiến thuật hết sức tinh tế chứng minh tại sao mình xứng đáng được cắt mác tạm quyền.

    Đưa Ashley Young lên đá tiền đạo

    Từ hậu vệ trái chuyển qua đá hậu vệ phải, khi cần có thể làm tiền vệ cánh và giờ là đảm nhiệm vai trò tiền đạo phải vốn thuộc về Jesse Lingard. Thực sự đây là một quyết định quá táo bạo của ông thầy người Na Uy. Trước khi trận đấu này diễn ra, người ta đã kêu gọi ông sử dụng những Tahith Chong, Angel Gomes hay James Garner. Nhưng không, bỏ qua ba ngôi sao tấn công lứa học viện, Solskjaer mạnh dạn đẩy cậu học trò 34 tuổi lên đá tiền đạo và kết quả là Young thực sự đã có một pha ra chân mà người ta cứ ngỡ đó phải là Sergio Aguero hay Alexandre Lacazette. 

     - Bóng Đá

    Bao giờ anh mới chịu già đây Young?

    Rõ ràng quyết định này chính là một minh chứng chẳng thể tốt hơn cho khả năng cầm quân của cựu thuyền trưởng Molde. Và sẽ là chẳng quá, nếu chúng ta đặt cho ông biệt danh "tiểu Sir Alex" hay "Sir Alex 2.0". Vẫn biết là đường dài mới biết ngựa hay, thế nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Solskjaer đang mang lại những dấu hiệu rất đỗi lạc quan.

    Romelu Lukaku "đổi đời"

    Lukaku thi đấu quá ấn tượng trận này. Nếu nói theo đúng "hot-trend" của giới trẻ thời gian qua, thì tiền đạo người Bỉ đang sắm vai "Chủ tịch" trên Selhurst Park. Trước đó, chẳng ai có thể ngờ Lukaku lại nổ súng, chẳng những một mà còn là hai, nhất là sau tình huống đệm bóng cực vô duyên ngay phút thứ 7, một tình huống mà tưởng như sẽ báo trước một ngày buồn cho cựu sát thủ Everton.

     - Bóng Đá

    Lukaku sẽ "đổi đời" sau những gì đã làm ngày hôm nay.

    Lukaku gọi, nhưng Sanchez không trả lời

    Alexis Sanchez cùng Romelu Lukaku vốn được xem như bộ đôi "sao xịt" tại Old Trafford. Cả hai cùng nhận lương khủng, và tất nhiên là cùng chơi tệ như nhau. Tuy nhiên ngày hôm nay, Lukaku đã "đổi đời", dẫu vậy Sanchez thì không. Chẳng thể phủ nhận nỗ lực di chuyện, đi bóng của Alexis, và thực tế là anh cũng đã bớt "vô hại" đi tương đối. Thế nhưng chừng đó có lẽ vẫn là chưa đủ với các Manucian, nhất là khi người bạn đồng hành của anh lại có một màn trình diễn quá đỗi tuyệt vời.

    53 triệu bảng của Man Utd coi như mất trắng

    Bỏ ra 53 triệu bảng để chiêu mộ Fred về Old Trafford, thế nhưng những gì mà người United nhận lại chưa bao giờ tương xứng với số tiền họ bỏ ra. Và sau những gì đã chứng kiến vừa qua, có lẽ thượng tầng Nhà hát nên sớm đẩy anh nhằm vớt vát lại nhiều nhất có thể.

    Anh Tú | 05:00 28/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...