MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Trả lời được 2 câu hỏi này, mục tiêu của Man Utd sẽ quyết định tương lai

    17:03 Thứ sáu 26/04/2019

    BongDa.com.vn Dù được nhiều đội bóng lớn theo đuổi, trung vệ người Hy Lạp vẫn có lí do để ở lại Olympico.

    Những ngày gần đây, tương lai của Kostas Manolas đang trở thành đề tài thu hút sự chú ý của truyền thông Italia. Với đẳng cấp đã được thể hiện tại Olympico trong 2 mùa giải vừa qua, trung vệ 28 tuổi đã nhận được sự quan tâm của nhiều “ông lớn” trên khắp châu Âu, đặc biệt là Manchester United và Juventus.

    Đội chủ sân Old Trafford đang tìm kiếm 1 gương mặt để đá cặp với Victor Lindelof nhằm tạo thành tấm khiên vững chắc trước khung thành của David De Gea, bởi Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly, Marcos Rojo đều không đem lại sự tin tưởng.

     - Bóng Đá

     Kostas Manolas vẫn muốn ở lại AS Roma.

    Trong khi đó, Bianconeri đang chuẩn bị cho 1 cuộc cải tổ tại hàng thủ, với việc Martin Caceres và Andrea Barzagli sẽ rời Turin vào mùa hè này. Hiện tại, truyền thông tại Italia đang cho rằng Giám đốc thể thao Fabio Paratici đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Manolas và chuẩn bị gửi đến AS Roma 36 triệu euro để phá vỡ hợp đồng.

    Tuy nhiên, Calciomercato.com đã bất ngờ phủ nhận tất cả những thông tin trên và cho rằng cầu thủ 28 tuổi vẫn chưa có ý định rời Olympico. Trung vệ người Hy Lạp đang chờ đợi xem AS Roma có thể giành quyền tham dự UEFA Champions League hay không và sau đó, ai sẽ là HLV của Giallorossi. Trong trường hợp đội bóng thủ đô kết thúc mùa giải trong tốp 4, và Antonio Conte được bổ nhiệm, Manolas sẽ ở lại. 

    Faro | 16:45 26/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...