MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • TPHCM và Sài Gòn cùng bay cao: Qua rồi những ngày tháng khốn khó

    21:41 Thứ năm 09/05/2019

    BongDa.com.vn Trái với hình ảnh bạc nhược ở V-League 2018, cả hai đại diện thành phố mang tên Bác đang "hóa rồng" tại mùa giải năm nay.

    Mùa giải V-League 2018 có thể xem là đáng thất vọng của cả hai đại diện thành phố mang tên Bác. Trong suốt một chặng đường, TP Hồ Chí Minh và Sài Gòn đều lặn ngụp ở những vị trí nửa sau bảng xếp hạng, chỉ đứng trên hai đội bóng yếu nhất giải là XSKT Cần Thơ và Nam Định. Thầy trò HLV Toshiya Miura (TP Hồ Chí Minh) phải cần tới vòng 24 mới chính thức an toàn. Trong khi đó, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công (Sài Gòn) cũng cập bến sau đó một vòng, nhờ vào trận thắng 2-1 trên sân Than Quảng Ninh. 

    Trái với hình ảnh đó, tại V-League 2019 cả hai đều trình diễn một bộ mặt sáng sủa với TP Hồ Chí Minh ở vị trí đầu bảng (14 điểm) và Sài Gòn đứng hạng 4 (14 điểm). Câu hỏi được đặt ra: Đâu là nguyên nhân giúp cả hai "hóa rồng" ở mùa giải năm nay?

    TPHCM và Sài Gòn cùng bay cao: Qua rồi những ngày tháng khốn khó - Bóng Đá

    CLB Sài Gòn đang đứng hạng 4, với 14 điểm (4 thắng, 4 hòa và 2 thua) sau 8 vòng đấu. 

    Đầu tiên, chúng ta sẽ nói đến CLB Sài Gòn của HLV Nguyễn Thành Công. Bước vào mùa giải 2019, họ vẫn giữ lại được bộ khung với những cựu binh kỳ cựu như Ngọc Duy, Quốc Long, Văn Ngọ, Văn Triền. Kết hợp cùng các cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt như Đức Lợi, Vũ Tín, Hữu Sơn đã giúp đội bóng có sự kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Ngoại binh cũng là yếu tố quan trọng giúp CLB Sài Gòn đang bay cao. Thiago Moura chắc chắn ở vị trí trung vệ, Pedro Paulo đang sở hữu 4 bàn và Dominique Da Sylva với khả năng sút phạt cực tốt. Sau 8 vòng đấu, Sài Gòn chỉ thua duy nhất 2 trận và đều diễn ra trên sân khách (trước Than Quảng Ninh và Nam Định). Họ bất bại toàn bộ những trận trên sân nhà (thắng 3 và hòa 2), hiện đang chỉ kém đội đầu bảng TP Hồ Chí Minh 5 điểm. 

    TPHCM và Sài Gòn cùng bay cao: Qua rồi những ngày tháng khốn khó - Bóng Đá

    Trong khi đó, TP HCM đang bay cao với vị trí nhất bảng sau 8 vòng đấu (6 thắng, 1 hòa và 1 thua). 

    Về phía đội bóng của HLV Chung Hae Soung, họ có một màn khởi đầu tuyệt vời khiến mọi người đã quên đi câu chuyện 'suýt rớt hạng' ở mùa trước. Sau 8 vòng đấu, ngoại trừ lần gục ngã duy nhất trước Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thắng 6/7 trận còn lại, chỉ một lần mất điểm trước Sài Gòn trong trận derby. Đội bóng đang dẫn đầu bảng có sự cải thiện rõ nét về lực lượng, cả nội binh lẫn ngoại binh so với V-League 2018. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của vấn đề vì trong những vòng gần nhất, họ đang gặp một cơn bão chấn thương. Huỳnh Kesley là cái tên mới nhất gia nhập danh sách thương binh đã đầy ắp với Phi Sơn, Minh Trung, Hoàng Thịnh, Matias Jadue và Vinicius. HLV người Hàn Quốc đã thổi vào cho các cầu thủ một ý chí kiên cường, điển hình là trận thắng trong thế 10 chống 11 và "chấp Tây" ở sân Nha Trang vòng vừa qua. 

    Tới thời điểm này, có thể khẳng định cả hai đã thoát được cái ám ảnh mang tên "trụ hạng" của mùa giải trước. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ, họ hoàn toàn có thể thách thức ngôi vô địch của Hà Nội FC. 

    Lê Dũng | 21:10 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...