MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • TP.HCM hụt hơi: Hãy tự trách chính mình !

    08:00 Thứ ba 13/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thất bại trước Quảng Nam khiến CLB TP.HCM bị Hà Nội nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm sau vòng 20.

    Trận thua bất ngờ trước CLB Sanna Khánh Hòa tại vòng 19 khiến cuộc đua đến ngôi vô địch của CLB TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, thầy trò HLV Chung Hae Soung hiểu rằng nếu nhận thêm thất bại nữa ở chuyến làm khách tại Tam Kỳ thì cơ hội của họ gần như sẽ càng xa tầm với hơn nữa.

    TP.HCM hụt hơi: Hãy tự trách chính mình ! - Bóng Đá

     Thất bại trước Quảng Nam khiến cơ hội vô địch của TP.HCM thấp dần. Ảnh: Viết Định.

    Thật sự TP.HCM đã thi đấu tốt, thế nhưng đoàn quân HLV Chung Hae Soung đã nhận bàn thua đáng tiếc ở những phút cuối hiệp 1 khi Tùng Quốc phạm lỗi với Davis trong vòng cấm để Samson ghi bàn khai thông bế tắc.

    Những nỗ lực trong hiệp 2 không giúp CLB TP.HCM có được bàn gỡ mà ngược lại, đội bóng thành phố mang tên Bác còn phải nhận thêm bàn thua thứ hai ở phút 90 do công Samson, qua đó nhận thất bại tỉ số 0-2 trên sân Tam Kỳ.

    Đây đã là thất bại thứ hai liên tiếp của CLB TP.HCM tại mùa giải năm nay, đáng chú ý, đây đều là những đội bóng đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng.

    Nếu trận thua Sanna Khánh Hòa nhiều người cho rằng đoàn quân HLV Chung Hae Soung không gặp may mắn, thì việc trắng tay tại Tam Kỳ khiến đội bóng mang tên Bác phải "tâm phục khẩu phục".

    Bởi lẽ, dù trọng tài chính Nguyễn Đình Thái đã gây tranh cãi sau tình huống thổi 11m đối với TP.HCM, nhưng sau đó, học trò HLV Chung Hae Soung có gần 20 phút chơi hơn người nhưng vẫn không thể một lần đưa bóng vào lưới Văn Cường.

    Rất dễ lý giải cho việc này đó là lối đá của CLB TP.HCM không mang lại nhiều đột biến, vì họ sử dụng quá nhiều những tình huống tạt bóng vào hai biên cho các tiền đạo phía trong, nhưng lại tỏ ra không thật sự hiệu quả.

    Sau trận thua trên sân Tam Kỳ, HLV Chung Hae Soung dường như cảm nhận được cơ hội vô địch của họ còn rất mong manh: "Bản thân tôi từ đầu mùa giải đến bây giờ hài lòng vì các cầu thủ đã hết mình trong thi đấu, dù kết quả có thế nào. Tôi luôn muốn chơi bóng hết sức mình. Vô địch hay không vô địch không quan trọng. Năm nay không vô địch thì năm sau và năm sau nữa chúng tôi vẫn đang hướng đến mục tiêu đó”.

    Con đường CLB TP.HCM đang đi rất giống những gì Hải Phòng (2016) hay Thanh Hóa (2017) nhận phải ở các mùa giải trước đó khi chơi rất hay ở lượt đi nhưng tỏ ra hụt hơi trong chặng đường nước rút.

    TP.HCM hụt hơi: Hãy tự trách chính mình ! - Bóng Đá

     HLV Chung Hae Soung đang cảm nhận được khó khăn tại V-League 2019. Ảnh: Viết Định.

    Ngoài nguyên nhân khách quan, thì việc không có được lực lượng quá dày khiến họ không đủ sức đua tranh với Hà Nội. Có thể nhìn thấy ngoài đội hình chính, thì nhân sự trên băng ghế dự bị của TP.HCM cũng không quá nổi bật để sẵn sàng tạo ra đột biến.

    HLV Chung Hae Soung có thể đổ lỗi cho việc "5 thằng ốm đánh 1 thằng gầy", nhưng ông thừa hiểu rằng, bóng đá là những cuộc đối đầu trực tiếp và đội nào mạnh sẽ là người thắng cuộc.

    Tịnh Đế | 07:40 13/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...