Cuốn tự truyện “Un Capitano” của Francesco Totti vừa được phát hành ngay đúng vào ngày sinh nhật của anh. Trong cuốn sách này, cựu đội trưởng của AS Roma đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện về nghề, đồng nghiệp và những kỷ niệm của anh với các CĐV đặc biệt.
Một kỷ niệm đáng nhớ được Totti kể lại là khi anh và các đồng đội của tuyển Italia vừa vô địch World Cup 2006 thì BLĐ đã tổ chức một cuộc gặp gỡ các fan trong nhà tù Rebibbia ở Rome. Đây là chương trình từ thiện của Azzurri. Totti kể lại, khi bước vào nhà tù thì có một CĐV cứ hét to đòi chụp hình cho bằng được với anh.
Lúc ấy, "hoàng tử thành Rome" cũng chẳng hiểu vì sao một tù nhân lại cố gắng muốn gặp anh đến thế. Hỏi ra mới biết người đàn ông hứng khởi muốn được gặp thần tượng kia đã hết hạn tù cách đó 1 tuần nhưng anh đã làm đơn xin được gia hạn ở thêm nhằm chờ đội tuyển đến.
Dĩ nhiên yêu cầu này ban đầu không được chấp nhận nhưng anh ta cương quyết đòi ở lại hoặc sẽ ra ngoài vi phạm pháp luật tiếp để ngồi tù nhằm gặp được Totti mới thôi. Cuối cùng lòng quyết tâm của fan này đã được đền đáp và anh đã gặp được Totti trong niềm han hoan vô bờ.