MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Tottenham sứt mẻ lực lượng trước cuộc đọ sức với Liverpool

    07:51 Thứ sáu 16/10/2015

    Tottenham khẳng định 4 cầu thủ gồm Son Heung-Min, Ryan Mason, Nabil Bentaleb và Alex Pritchard đều phải bỏ lỡ trận đấu với Liverpool do chấn thương.

    Thông qua tài khoản Twitter chính thức của mình, Tottenham khẳng định 4 cầu thủ của họ bao gồm Son Heung-Min, Ryan Mason, Nabil Bentaleb và Alex Pritchard đều phải bỏ lỡ trận đấu với Liverpool thứ 7 tới do chấn thương.

    Son Heung-Min là một trong những người bỏ lỡ trận đấu với Tottenham. Ảnh: Internet.
    Son Heung-Min là một trong những người bỏ lỡ trận đấu với Tottenham. Ảnh: Internet.

    Tottenham sẽ bước vào trận đấu với đối thủ cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu Liverpool cuối tuần này trong bối cảnh lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng. Sau những Nabil Bentaleb, Alex Pritchard, Ryan Mason, tới lượt tiền vệ Son Heung-Min cũng không thể bình phục để cùng Spurs chạm trán đội bóng do tân HLV trưởng Jurgen Klopp dẫn dắt. Lần lượt tiền vệ Bentaleb chấn thương mắt cá nghỉ tới 17/10, cầu thủ trẻ Pritchard cũng gặp vấn đề về mắt cá, Mason chấn thương đầu gối chưa hẹn ngày trở lại trong khi Son phải rời sân giữa chừng ở trận thắng Man City và dự kiến và tuần nữa mới bình phục.

    Cộng với việc Eric Dier cũng không thể góp mặt, Tottenham thiếu hụt nhân sự đáng lo ngại đặc biệt là ở vị trí tiền vệ trung tâm. Bentaleb, Mason hay Dier đều là những cầu thủ năng nổ, giàu sức chiến đấu và thiếu đi họ khả năng thu hồi bóng của “Gà trống” chắc chắn sẽ suy giảm. Nên nhớ phong cách của HLV Klopp luôn là tấn công phóng khoáng và thiếu đi những cầu thủ đánh chặn thực sự là một thiệt thòi với Tottenham. Dự kiến HLV Mauricio Pochettino của họ sẽ phải sử dụng Moussa Dembele rồi Dele Alli trám chỗ.

    Son Heung-Min phải ngồi ngoài cũng là một sự đáng tiếc khi anh đang hòa nhập tốt. Chuyển tới Tottenham từ Bayer Leverkusen mùa hè này với giá 25 triệu Euro, tuyển thủ Hàn Quốc đã ghi được 3 bàn thắng sau 6 lần ra sân đã qua cho đội chủ sân White Hart Lane trên mọi đấu trường. Có một chi tiết đáng chú ý là trong 3 trận đầu tiên có Son trong đội hình, Tottenham đều thắng. Khi anh bỏ lỡ chuyến hành quân tới sân Swansea ngày 4/10 vừa qua, Spurs đã bị cầm hòa 2-2.

    Tottenham hiện đang đứng thứ 8 trên BXH với 1 điểm nhiều hơn đối thủ tới đây là Liverpool. Họ đã để thua cả 2 trận đối đầu gần nhất với “Lữ đoàn đỏ” nhưng người ta kỳ vọng ở mùa giải thứ 2 của Pochettino tình hình sẽ khác. Dẫu vậy, những sự mất mát như đã nói ở trên có thể sẽ khiến cơ hội chiến thắng của Tottenham bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...