Trong mùa giải ra mắt tại Real Betis, Giovani Lo Celso thể hiện phong độ vô cùng xuất sắc. Thi đấu ở tuyến giữa nhưng ngòi nổ người Argentina đã đóng góp đến 16 bàn thắng cùng 6 đường kiến tạo trên tất cả đấu trường.
Chính phong độ đó đã khiến cho anh nhận được sự chú ý của Tottenham và cả Man Utd. Quỷ đỏ đang thất thế trong thương vụ này khi mà theo thông tin từ Sky Sports, bến đỗ trong mơ của Lo Celso không phải là Old Trafford mà lại nằm tại bắc London.
Dẫu thế, mới đây tờ The Mirror đã mang tới cho đại diện vùng tây bắc nước Anh một tin mừng khi khẳng định phía Real Betis đã lắc đầu với Lilywhites khi mà câu lạc bộ này đưa ra lời đề nghị trị giá 62 triệu bảng, trong đó có 50 triệu bảng là phí chuyển nhượng.
Trong khi đó, Man Utd cũng được cho là sẽ chính thức công bố bản hợp đồng Bruno Fernandes sau khi trận chung kết UEFA Nations Legue giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan kết thúc. Tuy nhiên, ấn phẩm kể trên mới đây cũng đăng tải một thông tin tương đối bất ngờ!
Theo đó, nếu Tottenham thực sự thất bại ở thương vụ Lo Celso, họ sẽ phá bĩnh đối thủ ở thành Manchester vụ Fernandes. Lợi thế của Tottenham mặc dù không phải là danh tiếng, nhưng bây giờ họ dẫu sao cũng mạnh hơn Man Utd vào lại đang chơi ở Champions League.
Bản thân ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng chưa bao giờ lên tiếng về tương lai của mình, ngay cả khi tin đồn với Man Utd ngày một gia tăng. Vì lẽ đó, nếu Fernandes tươi cười bên chiếc áo đấu của Spurs cũng không phải điều gì đó quá bất ngờ.