(BongDa.com.vn) – Trong sự nghiệp của mình, Jose Mourinho đã làm mất lòng không ít cầu thủ, mới đây nhất là tại Chelsea. Tuy nhiên trong quá khứ ông cũng đã khiến không ít cầu thủ phải “tôn thờ” mình.
Didier Drogba
Didier Drogba giờ đã được xem là một tượng đài sống tại Chelsea. Để có được như ngày hôm nay thì tiền đạo người Bờ Biển Ngà phải cảm ơn rất nhiều nhờ khả năng truyền lửa của Mourinho. Nói về ông thầy của mình, “Voi Rừng” từng nói rằng:
“Mọi người ra sân là để thắng, và mọi người đều nỗ lực hết mình vì chiến thắng. Nhưng có một số đức tin tuyệt đối từ một số cầu thủ rằng họ sẽ giành chiến thắng dưới sự chỉ đạo của José Mourinho.”
Frank Lampard
Cũng giống như Drogba, Frank Lampard là một trong nhiều cầu thủ thành công nhất thi đấu dưới sự chỉ đạo của Mourinho. Đối với tiền về người Anh, Mourinho không chỉ là một ông thầy, mà đó còn là một người bạn, một người cha khi anh cho biết:
“Ông ấy gọi điện cho tôi mỗi ngày, mỗi một ngày. Ông ấy là HLV trung thành và biết quan tâm nhất trong số tất cả các HLV mà tôi từng làm việc cùng. Không chỉ là một HLV giỏi, mà ông ấy còn là một con người tuyệt vời.”
Wesley Sneijder
Năm 2010, Wesley Sneijder đã được Mourinho đặt hết niềm tin trong việc dẫn dắt lối chơi và đem về cho Inter cú ăn ba lịch sử. Đó cũng là năm mà tiền vệ người Hà Lan suýt chút nữa đã có thể soán ngôi Messi trong cuộc đua giành danh hiệu QBV.
Chính những thành tựu này mà Wesley Sneijder từng nguyện sống chết vì Mourinho với tuyên bố: “Mourinho bảo tôi bắn ai, tôi sẽ bắn kẻ ấy.”
Marco Materazzi
Là một fan của Inter, có lẽ sẽ khó ai có thể quên được hình ảnh Marco Materazzi khóc nức nở bên ngoài Giuseppe Meazza để nói lời tạm biệt Mourinho khi ông tuyến bố chia tay Inter Milan vào năm 2010.
Chỉ cần hình ảnh này thôi cũng đủ để nói lên tình cảm mà trung vệ “số má” nổi tiếng người Italia dành cho Mourinho là lớn đến thế nào.
Zlatan Ibrahimovic
Ibrahimovic là một trong những cầu thủ rất ít khi lên tiếng thừa nhận sự ngưỡng mộ của mình dành cho bất cứ ai. Ấy vậy mà tiền đạo người Thụy Điển từng nói rằng: “Tôi sẵn sàng chết vì Mourinho. Ông ấy là một ngôi sao lớn. Ông ấy là người mà tôi đơn giản có thể chết vì.”
Đáng tiếc cho Ibra khi anh lại không có nhiều thời gian được làm việc dưới sự chỉ đạo của Mourinho, vì chỉ không lâu Người Đặc Biệt tới Inter, thì tiền đạo người Thụy Điển cũng đã chuyển sang thi đấu cho Barcelona vào năm 2009.