MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Top 8 cầu thủ bị “thổi giá” cao nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè

    10:42 Chủ nhật 21/06/2015

    Cùng điểm qua 8 chân sút đang được định giá cao hơn giá trị thật ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

    Nói thách, hay “thổi giá” là động thái quen thuộc của người bán hàng trong kinh doanh khi mà món hàng bán ra thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người mua. Trong thị trường chuyển nhượng cầu thủ, dường như quy luật ấy cũng không thay đổi. Cùng điểm qua 8 chân sút đang được định giá cao hơn giá trị thật ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

    Rio Ferdinand - cựu trung vệ của M.U mới đây đã cười khẩy khi biết Raheem Sterling được Liverpool hét giá tới 50 triệu bảng. Quả thật, dù là một cầu thủ có tài, nhưng kinh nghiệm thi đấu và bản lĩnh của Sterling cũng chưa quá nổi bật. Phải biết rằng, Fernando Torres thời đỉnh cao cũng chỉ được Chelsea mua về từ Liverpool với giá tương đương năm 2011.
    Rio Ferdinand – cựu trung vệ của M.U mới đây đã cười khẩy khi biết Raheem Sterling được Liverpool hét giá tới 50 triệu bảng. Quả thật, dù là một cầu thủ có tài, nhưng kinh nghiệm thi đấu và bản lĩnh của Sterling cũng chưa quá nổi bật. Phải biết rằng, Fernando Torres thời đỉnh cao cũng chỉ được Chelsea mua về từ Liverpool với giá tương đương năm 2011.
     Jack Wilshere thì đang được Arsenal hét giá 40 triệu bảng. Làm thế nào mà một tiền vệ chỉ thi đấu 20 trận mùa trước, và liên tục bị bắt gặp hút thuốc, đi
    Jack Wilshere thì đang được Arsenal hét giá 40 triệu bảng. Làm thế nào mà một tiền vệ chỉ thi đấu 20 trận mùa trước, và liên tục bị bắt gặp hút thuốc, đi “bão” lại được định giá cao đến vậy ?
    Edison Cavani cũng là một trường hợp bị thét giá quá cao. Anh là tiền đạo giỏi, nhưng chưa thể có giá đến mức 50 triệu bảng mà PSG đặt giá cho các bên quan tâm là M.U và Arsenal. Cavani mới chỉ được kiểm chứng tài năng ở Napoli và PSG, và không phải lức nào anh cũng thể hiện phong độ tốt. Còn nhớ trong hai trận đấu tại vòng tứ kết Champions League năm nay, anh đã chơi tệ hại và là một trong những nguyên nhân chính khiến PSG bị Barca đánh bại.
    Edison Cavani cũng là một trường hợp bị thét giá quá cao. Anh là tiền đạo giỏi, nhưng chưa thể có giá đến mức 50 triệu bảng mà PSG đặt giá cho các bên quan tâm là M.U và Arsenal. Cavani mới chỉ được kiểm chứng tài năng ở Napoli và PSG, và không phải lức nào anh cũng thể hiện phong độ tốt. Còn nhớ trong hai trận đấu tại vòng tứ kết Champions League năm nay, anh đã chơi tệ hại và là một trong những nguyên nhân chính khiến PSG bị Barca đánh bại.
    Harry Kane và 40 triệu bảng? Chỉ có thể là Premier League!? Một tiền đạo chỉ mới tỏa sáng một mùa duy nhất, và vẫn còn rất trẻ như Kane mà đã có giá cao hơn cả Sergio Aguero khi về với Manchester City năm 2011? (38 triệu bảng). Không thể nào!
    Harry Kane và 40 triệu bảng? Chỉ có thể là Premier League!? Một tiền đạo chỉ mới tỏa sáng một mùa duy nhất, và vẫn còn rất trẻ như Kane mà đã có giá cao hơn cả Sergio Aguero khi về với Manchester City năm 2011? (38 triệu bảng). Không thể nào!
    Saido Berahino: tiền đạo trẻ của West Brom được hét giá tới 30 triệu bảng khi Liverpool muốn mua anh. Mùa này, Berahino cũng kịp ghi 20 bàn cho riêng mình trên mọi mặt trận. Nhưng phong độ của anh trong suốt 38 vòng đấu của Premier league là rất không ổn định.
    Saido Berahino: tiền đạo trẻ của West Brom được hét giá tới 30 triệu bảng khi Liverpool muốn mua anh. Mùa này, Berahino cũng kịp ghi 20 bàn cho riêng mình trên mọi mặt trận. Nhưng phong độ của anh trong suốt 38 vòng đấu của Premier league là rất không ổn định.
    Kevin Strootman: tiền vệ người Hà Lan được Roma rao bán với giá... 60 triệu bảng Anh trước sự quan tâm đặc biệt của
    Kevin Strootman: tiền vệ người Hà Lan được Roma rao bán với giá… 60 triệu bảng Anh trước sự quan tâm đặc biệt của “đạii gia” Man Untited. Một mức gia vô lý khó tin với một cầu thủ còn chưa đạt tới độ chín như Strootman.
    Hugo Llorris được Tottenham hét giá... 30 triệu bảng. Nếu M.U mua Llorris với giá này, anh sẽ trở thành thủ môn đắt giá thứ hai thế giới, chỉ sau mối tượng đài Buffon (33 triệu bảng)!!!
    Hugo Llorris được Tottenham hét giá… 30 triệu bảng. Nếu M.U mua Llorris với giá này, anh sẽ trở thành thủ môn đắt giá thứ hai thế giới, chỉ sau mối tượng đài Buffon (33 triệu bảng)!!!
    Danh hiệu cầu thủ bị thổi giá nhiều nhất năm nay có lẽ sẽ thuộc về Juan Morata. Mới vừa chớm tỏa sáng ở Juve một mùa, ghi một vài bàn thắng may mắn và dễ dàng trong đôi ba trận đấu lớn, mà đã khiến anh có giá tới... 58 triệu bảng Anh!?
    Danh hiệu cầu thủ bị thổi giá nhiều nhất năm nay có lẽ sẽ thuộc về Alvaro Morata. Mới vừa chớm tỏa sáng ở Juve một mùa, ghi một vài bàn thắng may mắn và dễ dàng trong đôi ba trận đấu lớn, mà đã khiến anh có giá tới… 58 triệu bảng Anh!?
    Lê Thanh - Báo Lao Động
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...