MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Top 6 tài năng ngậm ngùi nhận danh 'con ghẻ' tại Ngoại hạng Anh

    10:15 Thứ bảy 01/09/2018

    BongDa.com.vn Cống hiến hết mình nhưng lại bị Big Six đối xử tệ, họ là những ai?

    1. Nacho Monreal (Arsenal)

    Top 6 tài năng 'con đẻ' mà bị đối xử như 'con ghẻ' tại Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     

    Nacho Monreal gắn bó với Arsenal từ năm 2013 đến nay nhưng mãi mãi anh không phải là sao hạng A. Anh là một mẫu hậu vệ đáng tin cậy và cầu thủ người Tây Ban Nha luôn thể hiện sự ổn định của mình qua từng trận đấu. Thậm chí anh chính là hậu vệ tuyệt vời khi đã ghi được 5 bàn thắng ở mùa giải trước. Hiện tại Monreal đã 32 tuổi, cống hiến hết mình nhưng vẫn xếp sau nhiều ngôi sao hàng công khác.

    2. Cesar Azpilicueta (Chelsea)

    Top 6 tài năng 'con đẻ' mà bị đối xử như 'con ghẻ' tại Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     

    Azpilicueta đến với Chelsea năm 2012 và anh luôn thể hiện sự ổn định của mình. Không những phòng thủ tốt mà cầu thủ người Tây Ban Nha còn là nhân tố gây đột biến ở hàng công. Đôi khi anh dâng cao và ghi bàn một cách bất ngờ khiến đối thủ không trở tay kịp. Nhưng tiếc thay khi nhắc đến The Blues thì người ta chỉ nghĩ đến Eden Hazard, Morata hoặc các huyền thoại đã giải nghệ. 

    3. Jordan Henderson (Liverpool)

    Top 6 tài năng 'con đẻ' mà bị đối xử như 'con ghẻ' tại Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     

    Jordan Henderson là tiền vệ liên kết lối chơi cho Liverpool. Anh có thiên hướng hỗ trợ phòng ngự tốt và phát động tấn công cho các đồng đội còn lại. Đến The Kop từ năm 2011 và cống hiến cho đến nay, điều mà Liverpool tặng anh là chiếc băng đội trưởng nhưng tiếc rằng tính tình của cầu thủ người Anh quá lành nên cứ hễ nhắc đến đội trưởng của The Kop thì người ta chỉ nghĩ đến Steven Gerrard.

    4. Fernandinho (Man City)

    Top 6 tài năng 'con đẻ' mà bị đối xử như 'con ghẻ' tại Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     

    Fernandinho đến Man City năm 2013 và thi đấu với vai trò tiền vệ trung tâm. Công bằng mà nói, chính anh là người hỗ trợ phòng ngự lẫn làm mối nối liên kết lối đá cho những cầu thủ khác. Nhưng hễ Man City thành công vang dội thì hào quang của sao hạng A lại được CĐV trao tặng cho các ngôi sao tấn công như Sergio Aguero, Kevin De Bruyne hay David Silva.

    Dù danh tiếng không thể sánh bằng với các sao tấn công và cỗ máy ghi bàn ở Man City nhưng một Fernandinho thầm lặng cống hiến vẫn thi đấu ổn định đáng trân trọng.

    5. Jesse Lingard (Man United)

    Top 6 tài năng 'con đẻ' mà bị đối xử như 'con ghẻ' tại Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     

    Jesse Lingard là một trường hợp cay đắng của Man United. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Quỷ đỏ nhưng khi được đôn lên đội một thì lại bị mang đi cho mượn từ CLB này đến đội bóng khác. Thậm chí đến hiện tại, tên của anh vẫn không được đánh giá cao dù Jesse Lingard đã cố gắng thể hiện rất nhiều.

    Một MU dưới thời của HLV Jose Mourinho chỉ chăm chăm vào hào quang của các cầu thủ siêu sao mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha chi tiền tấn để mua về. Người đặc biệt ít khi chú trọng đến những cầu thủ tự đào tạo.

    6. Ben Davies (Tottenham)

    Top 6 tài năng 'con đẻ' mà bị đối xử như 'con ghẻ' tại Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     

    Ben Davies đến Tottenham năm 2014 và thi đấu cho đến nay nhưng mấy ai nhớ đến tên của anh. Anh có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ trái và đôi lúc dâng cao như tiền vệ chạy cánh. Cống hiến ổn định nhưng gà trống thành London vốn dĩ đã gắn mác bởi thành công của Harry Kane từ lâu rồi.

    Trang Ý | 09:45 01/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...