MỚI NHẤT :
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Top 5 “nhạc trưởng” hay nhất Premier League hiện tại

    18:32 Thứ sáu 16/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Cuối tuần này Premier League sẽ tiếp tục những vòng quay mới sau thời gian tạm nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia tranh tài.

    (BongDa.com.vn) – Cuối tuần này Premier League sẽ tiếp tục những vòng quay mới sau thời gian tạm nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia tranh tài ở vòng loại Euro 2016, cũng như vòng loại World Cup 2018. Trước khi bước vào vòng đấu thứ 9 Premier League chúng ta hãy cùng điểm qua những “nhạc trưởng” xuất sắc nhất từ đầu mùa. Họ được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh dẫn dắt các đội bóng lừng danh ở xứ Sương mù đi đến thành công.

    Philippe Coutinho
    Philippe Coutinho

    Philippe Coutinho

    Liverpool đang có khởi đầu mùa giải 2015/16 rất tệ hại, với 12 điểm sau 8 vòng đấu và “rơi rớt” xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh u ám ấy đội bóng vùng Merseyside vẫn tìm ra một điểm sáng le lói, đó là trường hợp của Philippe Coutinho. Tiền vệ người Brazil chính là cầu thủ luôn giữ được sự ổn định cao suốt từ đầu mùa.

    Kể từ khi gia nhập Anfield cách đây hai năm ngôi sao sinh năm 1991 đã để lại không ít ấn tượng với người hâm mộ The Kop bằng lối chơi kĩ thuật, ngẫu hứng và tinh tế của mình. Anh được biết đến là một ông chủ đích thực trong nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi cho Lữ Đoàn đỏ trong thời gian qua. Hy vọng rằng dưới bàn tay dẫn dắt của tân HLV Jurgen Klopp “Tiểu phù thủy” sẽ tiếp tục tỏa sáng và là “đầu tàu” gánh vác trọng trách giúp Liverpool tìm lại thời hoàng kim của mình.

    Christian Eriksen

    Christian Eriksen

    Trong vài mùa giải gần đây Tottenham luôn nằm trong nhóm những đội bóng bạo chi nhất Premier League. Cứ mỗi kỳ chuyển nhượng qua đi “Gà trống” lại có thêm những ngôi sao đắt giá mới. Thế nhưng đến nay chỉ có bản hợp đồng mang tên Christian Eriksen là phần nào đáp ứng sự kỳ vọng của người hâm mộ đội bóng Bắc London.

    Điểm mạnh của cầu thủ người Đan Mạch là nhãn quan chiến thuật sắc bén, có thể tung ra những đường chọc khe đầy chết chóc, bên cạnh đó linh hồn của Spurs còn sở hữu những pha bắn phá từ xa cùng khả năng sút phạt thượng thừa. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi vài năm tới Eriksen sẽ còn trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của Premier League, cũng như trên bình diện châu Âu.

    Juan Mata

    Juan Mata

    Juan Mata từng là một trong những tiền vệ sáng tạo hay nhất La Liga khi anh còn khoác áo Valencia. Mata cũng đã cho thấy phẩm chất tuyệt vời ấy của mình khi chuyển sang nước Anh chơi cho Chelsea. Và bây giờ ngôi sao người Tây Ban Nha tiếp tục trở thành “chất xám” quý hiếm nơi hàng tiền vệ vốn mạnh về cơ bắp của Man United.

    Mata có thể không cao lớn, nhưng với nền tảng kĩ thuật khéo léo, cùng những đường mở toang cánh cửa vào khung thành đội bạn, anh là nỗi khiếp sợ của hàng phòng ngự đối phương. Có một câu hỏi được đặt ra: Ai là nhạc trưởng mang lại sự mượt mà trong lối chơi cho đội quân của Louis van Gaal hiện tại? Chắc chắn không phải Wayne Rooney, Bastian Schweinsteiger, hay Memphis Depay. Câu trả lời chỉ có thể là Juan Mata.

    David Silva

    David Silva

    Có thể nói “Đại bàng” Man City “bay thấp hoặc bay cao” chủ yếu là dựa vào người “chắp cánh” David Silva. Ngay từ khi chuyển đến Etihad mùa hè 2010 Silva được đội bóng mới xem như là báu vật. Anh nhanh chóng khẳng định được giá trị của bản thân mình bằng một lối chơi đậm chất nghệ sỹ, giàu sức sáng tạo.

    Có thể nói Silva là người thổi hồn vào Man xanh biến đội bóng này trở một thế lực thật sự của bóng đá Anh, mà hai lần The Citizens lên ngôi vô địch năm 2012 và 2014 đã nói lên điều đó. Chơi bóng ở một Premier League vốn đầy rẫy những anh chàng cao to nhưng Silva đặc biệt khiến các “anh lớn” phải khiếp sợ vì độ nguy hiểm của mình.

    Santi Cazorla

    Santi Cazorla

    Xét trên danh nghĩa, ở Arsenal lúc này Mesut Oezil chính là “nhạc trưởng”. Anh chơi ở vị trí hộ công và thường xuyên có những đường kiến tạo thành bàn. Tuy nhiên với nhiều người Santi Cazorla mới chính là “ông chủ” thực sự của Pháo thủ. Cầu thủ người Tây Ban Nha có thể thi đấu bất kỳ vị trí nào trên hàng công Arsenal, anh từng sắm vai chạy cánh, hộ công và bây giờ Cazorla đang đảm nhiệm vai trò của một… tiền vệ phòng ngự.

    Giống như phần lớn những tiền vệ đến từ Tây Ban Nha khác, Cazorla không quá cao to, vạm vỡ nhưng công bằng mà nói ngôi sao sinh năm 1984 này khiến rất nhiều đối thủ phải ngước nhìn. Thuận cả 2 chân, khéo léo, thông minh và cực kỳ hiệu quả, anh đang cho thấy sự quan trọng của mình ở khu trung tuyến của đội chủ sân Emirates.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...