MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • Top 5 'Bad Boys' Bundesliga: 'Xù' gái gọi, WWE, thuốc lá

    20:21 Thứ ba 20/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Họ đều đã giải nghệ nhưng những hành vi 'xấu tính', chẳng giống ai của 5 con người này sẽ có lẽ vẫn sẽ được nhiều người nhớ đến.

    Stefan Effenberg

    Vị trí: Tiền vệ trung tâm

    CLB Bundesliga: Monchengladbach, Bayern Munich, Wolfsburg.

    Thời gian thi đấu: 1987-2003

    Không thể phủ nhận Effenberg là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất của bóng đá Đức. Năm 2001, ông dẫn dắt Bayern đến cú đúp vô địch Bundesliga và Champions League. Tuy nhiên, Effenberg cũng là một con người 'xấu tính' trong cũng như ngoài sân cỏ. Ông sẵn sàng lao vào các cuộc ẩu đả với đối thủ. Huyền thoại Bayern kết thúc sự nghiệp với 114 chiếc thẻ vàng tại Bundesliga. Đáng nói, không có ai đạt đến 3 con số như ông.

    Top 5 'bad boy' Bundesliga - Bóng Đá

     Mái đầu hình mặt hổ của Effenberg. Ông có biệt danh là Der Tiger.

    Tại World Cup 1994 diễn ra trên đất Mỹ, Stefan Effenberg bị đuổi về nước sau scandal 'ngón tay thối'. Cụ thể, trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, tuyển Đức để Hàn Quốc rút ngắn tỉ số 2-3 sau khi dẫn 3-0. Quá thất vọng, CĐV đã huýt sáo la ó Effenberg khi ông rời sân thay người. Đáp lại, Effenberg giơ 'ngón tay thối' về phía CĐV.

    Mới đây, năm 2015, Effenberg bị kiện ra tòa vì 'quỵt' tiền gái gọi. Đáng chú ý, gái gọi của ông là một người chuyển giới. Dù biết sự thật nhưng Effenberg vẫn 'lao vào' nhưng lại không trả tiền.

    Jermaine Jones

    Vị trí: Tiền vệ phòng ngự

    CLB BundesligA: Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Schalke 04

    Thời gian thi đấu: 2001-2014

    Chỉ nhận 56 thẻ vàng trong suốt sự nghiệp tại Bundesliga, không nhiều như Stefan Effenberg nhưng Jermaine Jones 'xấu tính' không kém người đàn anh. Anh từng bị cấm thi đấu đến 6 trận trong năm 2012 vì đạp vào chân Marco Reus khi cầu thủ này thảo luận với trong tại.

    Top 5 'bad boy' Bundesliga - Bóng Đá

     

    Năm 2014, anh vướn vào scandal ẩu đả với đồng đội Klaas-Jan Huntelaar trên sân tập trước sự chứng kiến của khoảng 150 CĐV Schalke. Giai đoạn lượt về 2010/11, anh từng được cho mượn đến Blackburn Rovers. Tại đây, cầu thủ người Mỹ nhận 8 thẻ vàng sau 15 trận thi đấu.

    Tim Wiese

    Vị trí: Thủ môn

    CLB Bundesliga: Kaiserlautern, Werder Bremen, Hoffenheim

    Thời gian thi đấu: 2000-2014

    Thủ thành từng có 6 lần khoác áo tuyển Đức từng có một pha phạm lỗi mà CĐV gọi đó là 'hành vi giết người'. Năm 2007, trong một tình huống tranh chấp, Wiese đã có pha bay người đạp thẳng vào mặt Ivica Olic. Đáng nói, trọng tài chỉ phạt anh thẻ vàng.

    Top 5 'bad boy' Bundesliga - Bóng Đá

     Cú 'kung-fu' rợn người của Wiese.

    Có lẽ cú 'kung-fu' trên đã ấn định tương lai sau này của Wiese. Sau khi chia tay bóng đá năm 2014, anh bắt đầu tập luyện đô vật và có màn ra mắt WWE Tháng 11 năm 2016.

    Mark van Bommel

    Vị trí: Tiền vệ phòng ngự

    CLB Bundesliga: Bayern Munich

    Thời gian thi đấu: 1992-2013

    Tiền vệ Hà Lan có mặt trong danh sách này chủ yếu vì lối chơi máu lửa của anh trên sân. Với Van Bommel, tắc bóng là lẽ sống của anh. Cũng vì lối chơi này, Van Bommel đã có tổng cộng 9 lần bị treo giò trong 4 năm rưỡi khoác áo Bayern.

    Top 5 'bad boy' Bundesliga - Bóng Đá

     

    Ở cấp độ đội tuyển, Van Bommel từng góp mặt trong trận cầu bạo lực nhất World Cup. Đó là màn đối đầu giữa Hà Lan và Bồ Đào Nha tại vòng 1 đội World Cup 2006. Tổng cộng trọng tài đã rút 16 thẻ vàng và đuổi 4 cầu thủ rời sân. Van Bommel là người khơi mào cho cơn mưa thẻ.

    Walter Frosch

    Vị trí: Trung vệ

    CLB Bundesliga: Kaiserslautern, St. Pauli

    Thời gian thi đấu: 1970-1985

    Một cầu thủ của những năm 70, 80, Frosch có lẽ không được nhiều người biết đến. Nhưng ông thật sự là một 'bad boy' trên sân cỏ. Có cầu thủ nào từng mang thuốc là vào sân? Hãy trả lời là Walter Frosch. Ông không mang 1 điếu, ông mang cả gói. Cuối trận, ông còn khoe chiến tích với phóng viên, gói thuốc là giấu trong chiếc vớ.

    Ngoài thuốc là, Frosch còn rất nghiện rượu, ông từng tâm sự đã uống 10 lít bia và 'quẩy' tới 3 giờ sáng sau 1 chiến thắng. Trong mùa giải 1976/77, Frosch từng nhận đến 19 thẻ vàng, một con số kinh khủng. Dù vậy, trong suốt sự nghiệp, ông mới chỉ 1 lần bị đuổi khỏi sân.

    Video: Walter Frosch khoe gói thuốc trong buổi phỏng vấn sau trận

    Thành Đạt - BongDa.com.vn - TTVN | 20:00 20/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...