Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Louis van Gaal đã từng “gây thù chuốc oán” với nhiều học trò. Dưới đây là 10 trường hợp tiêu biểu…
Giovanni (Barca)
Louis van Gaal từng bị tố là HLV ghét cầu thủ Brazil. Một trong những minh chứng rõ rệt nhất là việc ông đã đì tiền đạo Giovanni ở Barca. Khi tới Camp Nou làm việc vào năm 1997, ông lập tức loại chân sút người Brazil này khỏi đội hình của Blaugrana. Mối quan hệ căng thẳng với nhà cầm quân người Hà Lan đã buộc Giovanni phải chuyển sang Hy Lạp khoác áo Olympiacos sau đó.
Lucio (Bayern Munich)
Nói về Van Gaal, Lucio cũng chẳng lấy gì làm thích thú. Anh khẳng định “Van Gaal khiến tôi tổn thương hơn bất cứ ai trong sự nghiệp đá bóng.” Chẳng là vào năm 2009, ngay sau khi tiếp quản Bayern Munich, chiến lược gia người Hà Lan đã bán Lucio cho Inter mà chẳng cần đưa ra bất cứ lý do gì. Nhưng cũng may là Lucio đã kịp thời “trả thù” ngay 1 năm sau khi cùng Inter đánh bại Bayern Munich ở CK Champions League 2010.
Hristo Stoichkov (Barca)
Stoichkov từng là học trò cũ của Van Gaal ở Barca. Nhưng cũng giống như nhiều ngôi sao cùng thời, huyền thoại người Bulgaria chẳng ưa Van Gaal. Chẳng bởi thế mà cách đây ít ngày, ông đã đăng đàn kêu gọi Pedro đừng tới Man Utd vì sợ nhà cầm quân này “phá hủy” tài năng của tiền đạo Barca.
Franck Ribery (Bayern Munich)
Dù thi đấu khá thành công dưới triều đại Van Gaal ở Bayern nhưng tiền vệ người Pháp tỏ ra rất khó chịu về cách cư xử của nhà cầm quân người Hà Lan “Chúng tôi gặp nhiều vấn đề trong cách cư xử và tình cảm. Tôi cảm thấy mình không hề có thiện cảm gì với ông ta. Ông ấy không phải mẫu người tôi tin tưởng. Tuy rằng trên sân cỏ, tài thao lược của ông ấy là đáng nể, song với tôi, Van Gaal vẫn sống rất tệ. Và mọi chuyện giữa tôi và ông ta cứ thế đổ vỡ.”
Zlatan Ibrahimovic (Ajax Amsterdam)
Trong cuốn tự truyện nổi tiếng “’I Am Zlatan” (Tôi là Zlatan), Ibrahimovic thừa nhận từng có mâu thuẫn với HLV Louis Van Gaal vào thời điểm năm 2004. Khi ấy, chiến lược gia người Hà Lan đang giữ chức giám đốc kĩ thuật, còn tiền đạo năm nay 34 tuổi là cái tên được săn đón khắp châu Âu sau màn trình diễn ấn tượng ở Ajax Amsterdam. Anh từng gọi Van Gaal là “kẻ ngông nghênh đáng ghét.”
Robin van Persie (Man Utd)
Ở đội tuyển Hà Lan, Van Persie là trò cưng của Van Gaal. Mối quan hệ giữa 2 rất bình thường. Tuy nhiên, khi Van Gaal tới Old Trafford làm việc, Van Persie đã đánh mất thiện cảm của mình với ông thầy. Chẳng bởi thế mà sau khi chuyển sang Fenerbahce, tiền đạo này đã quay sang chỉ trích Van Gaal là kẻ nuốt lời, thiếu tôn trọng trong suốt mùa giải trước.
Luca Toni (Bayern Munich)
Toni là chân sút hàng đầu của Bayern Munich trong 2 mùa giải liên tiếp nhưng anh đã mất vị trí sau chấn thương gót chân. HLV Van Gaal tin dùng Klose và đày ải Toni. Mọi việc bị đẩy đi xa hơn khi chiến lược gia người Hà Lan kéo tai Toni vì ngồi không đúng tư thế trong bữa ăn. Sau đó, Toni tức tối: “Đó là sự sỉ nhục với tôi. Ông ta đối xử với tôi chẳng giống con người.”
Mark van Bommel (Bayern Munich)
Van Gaal là thầy của Van Bommel trong 2 năm (2009-11) nhưng ở Bayern, tiền vệ người Hà Lan rất không hài lòng với phương pháp làm việc của nhà cầm quân này. Khi ấy, Van Gaal chiêu mộ Luiz Gustavo và tước băng thủ quân của Van Bommel. Tiền vệ người Hà Lan bị tổn thương và quyết định rời Allianz Arena không lâu sau đó.
Rivaldo (Barca)
Ở Barca, Van Gaal khiến nhiều ngôi sao mất lòng, trong đó phải kể tới Rivaldo. Mâu thuẫn giữa 2 người lên tới đỉnh điểm khi Van Gaal ném thẳng một quả bóng vào ngôi sao người Brazil trong một buổi tập. Ở lần thứ 2 trở lại dẫn dắt Barca vào năm 2002, Van Gaal lập tức đẩy Rivaldo sang AC Milan dù anh vừa tỏa sáng giúp Brazil giành chức vô địch World Cup. Trong khi cựu “Quả bóng vàng” cùng Rossoneri giành chức vô địch Champions League ở mùa giải năm đó thì nhà cầm quân người Hà Lan lại bị Blaugrana sa thải không thương tiếc chỉ sau nửa mùa.
Victor Valdes (Barca)
Trưởng thành từ lò La Masia, Valdes được cho cơ hội thi đấu ở đội B và nhanh chóng ra mắt ở đội 1. Tháng 11/2002, Valdes đã ra mắt đội 1. Anh cho thấy tiềm năng trở thành thủ môn xuất sắc thay thế cho huyền thoại Zubizarreta. Van Gaal thấy tiềm năng đó. Nhưng thay vì sử dụng Valdes, ông sử dụng thủ môn Roberto Bonano với lý do “Valdes còn trẻ và cần tích lũy thêm kinh nghiệm.” Kể từ đó, Valdes chẳng ưa Van Gaal. Thậm chí, nhiều lần anh đã lên ý định rời Camp Nou.