MỚI NHẤT :
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Top 10 chàng kép phụ có khả năng thâu tóm danh hiệu 'khủng'

    09:02 Chủ nhật 18/02/2018

    BongDa.com.vn Không nhất thiết bạn phải tỏa sáng nhất thì mới gặt hái nhiều danh hiệu. Trong bóng đá có những cầu thủ lặng lẽ nhưng thu hết mọi thành công.

    1. Jose Bosingwa

    Top 10 chàng kép phụ có khả năng thâu tóm danh hiệu 'khủng' - Bóng Đá

     

    Jose Bosingwa được biết đến là cựu hậu vệ phải luôn tận tụy với đội bóng. Anh từng khoác áo Porto và Chelsea và gặt hái những danh hiệu quý giá. Trong màu áo của Porto, anh đã giành được 4 chức vô địch và 2 Siêu cúp Bồ Đào Nha. Còn khi sang Chelsea thi đấu, Jose Bosingwa cũng có 1 lần vô địch Ngoại hạng Anh và 1 chiếc cúp vô địch Champions League.

    2. Martin Montoya

    Top 10 chàng kép phụ có khả năng thâu tóm danh hiệu 'khủng' - Bóng Đá

     

    Hậu vệ Martin Montoya từng thi đấu cho Barcelona từ năm 2011 đến 2016. Trong giai đoạn gắn bó với đội bóng Catalonia, anh đã thu về 1 chiếc cúp Champions League, 3 lần vô địch La Liga và 2 chiếc cúp nhà vua. Những ngày cuối cùng tại Barca, Montoya liên tục lang bạt tới nhiều CLB như Inter Milan hay Real Betis theo các bản HĐ cho mượn. Sau khi trở lại từ Betis, BLĐ Barcelona quyết định không gia hạn hợp đồng với Montoya. Hiện tại, anh đang thi đấu cho Valencia.

    3. Djimi Traore

    Top 10 chàng kép phụ có khả năng thâu tóm danh hiệu 'khủng' - Bóng Đá

     

    Cựu hậu vệ người Mali, Djimi Traore gia nhập CLB vùng Merseyside năm 1999 thời HLV Gerard Houllier. Traore không phải là một trung vệ tốt, nhưng anh lại gặt hái rất nhiều danh hiệu với The Kop. Anh được xem là một cầu thủ có đạo đức tuyệt vời cũng như những kỹ năng không đến nỗi nào, nhưng khả năng chịu áp lực lại quá kém cỏi. Traore rất dễ phạm sai lầm trong thời điểm quan trọng. Có thể trên sân cỏ, anh không tỏa sáng nhưng anh đã thu hết mọi danh hiệu trong đó có Champions League năm 2005.

    4. Jesper Blomqvist

    Top 10 chàng kép phụ có khả năng thâu tóm danh hiệu 'khủng' - Bóng Đá

     

    Jesper Blomqvist là cựu hậu vệ trái của Man United ở giai đoạn 1998 đến 2001. Dù không mấy tỏa sáng trong màu áo của Quỷ đỏ nhưng anh vẫn tự hào với những danh hiệu đạt được. Blomqvist cùng Man United vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League mùa 1998/99.

    5. Roque Junior

    Top 10 chàng kép phụ có khả năng thâu tóm danh hiệu 'khủng' - Bóng Đá

     

    Roque Junior được mệnh danh là thảm hỏa phòng ngự tại Ngoại hạng Anh. Gia nhập Leeds United năm 2003 theo dạng cho mượn, hậu vệ này đã đi một con đường sai lầm với đội chủ sân Elland Road. Bằng một cách nào đó anh đã không thể bảo vệ khung thành của đội nhà trong những lần góp mặt trên sân. Nhưng lúc còn thi đấu cho AC Milan từ năm 2000 đến 20004, Roque Junior đã có được 1 chức vô địch Champions League và Coppa Italia. Còn thành tích ở cấp ĐTQG thì anh cũng nở mặt với chức vô địch World Cup cùng tuyển Brazil năm 2002.

    6. Oriol Romeu

    Top 10 chàng kép phụ có khả năng thâu tóm danh hiệu 'khủng' - Bóng Đá

     

    Romeu từng được đánh giá rất cao ở Barcelona nhưng không thể trụ lại đội bóng. Anh được HLV Andre Villas-Boas mang đến Chelsea và kỳ vọng sẽ trở thành người kế thừa hình ảnh mà Claude Makelele đã tạo ra. Tuy nhiên sau khi Villas-Boas bị sa thải và Roberto Di Matteo lên thay, Romeu nhanh chóng bị lãng quên. Anh không được ra sân trận nào trong vòng knock-out và chỉ việc ngồi dự bị đến lúc được trao huy chương Champions League mùa 2011/12.

    7. Anderson

    Top 10 chàng kép phụ có khả năng thâu tóm danh hiệu 'khủng' - Bóng Đá

     

    Anderson từng khoác áo Porto và thi đấu ấn tượng nên Man United ngoài việc phải chi rất nhiều tiền và tốn khá nhiều công sức để làm thủ tục cấp giấy phép lao động cho cầu thủ này tới Anh với lời hứa "Anderson sẽ giúp cho Premier League hấp dẫn hơn bằng tài năng của mình". Nhưng Anderson hóa ra chỉ là bông hoa sớm nở chóng tàn, mặc cho thực tế anh đã chơi hơn 100 trận tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Dù thi đấu khong nổi bật nhưng anh đã giành các danh hiệu cao quý như Champions League mùa 2007/08 và 4 lần vô địch Ngoại hạng Anh.

    8. Juliano Belletti

    Top 10 chàng kép phụ có khả năng thâu tóm danh hiệu 'khủng' - Bóng Đá

     

    Juliano Belletti từng khoác áo Barcelona từ năm 2004 đến 2007 và chuyển sang Chelsea thi đấu năm 2007 đến 2010. Tại Barca, anh thu về 2 danh hiệu vô địch La Liga và 1 Champions League mùa 2005/06. Ở Chelsea, Juliano Belletti cũng đăng quang Premier League và thu về 2 chiếc cúp FA.

    9. Wes Brown

    Top 10 chàng kép phụ có khả năng thâu tóm danh hiệu 'khủng' - Bóng Đá

     

    ếu không gặp nhiều chấn thương, ắt hẳn sự nghiệp của Wes Brown sẽ còn huy hoàng hơn nữa. Mùa giải 2007/08 là quãng thời gian anh chơi hay nhất khi cùng MU lên ngôi ở Champions League lẫn Premier League. Năm đó, Wes Brown ra sân nhiều hơn bất kỳ ai trong đội hình MU và cũng chính anh là người tạt bóng cho Ronaldo đánh đầu ghi bàn ở trận chung kết Champions League với Chelsea.

    10. Maxwell

    Top 10 chàng kép phụ có khả năng thâu tóm danh hiệu 'khủng' - Bóng Đá

     

    Maxwell là cầu thủ không quá nổi tiếng nhưng anh đã từng thi đấu cho những CLB hàng đầu như Ajax, Inter Milan, Barcelona và PSG. Dĩ nhiên ở những CLB lớn ấy anh đều thu về những danh hiệu khiến các cầu thủ khác ngưỡng mộ. 

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 09:05 18/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...