MỚI NHẤT :
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Top 10 cầu thủ ngoại quốc làm Liverpool 'nở mày nở mặt'

    11:19 Thứ ba 24/04/2018

    BongDa.com.vn Để có được thành công, Liverpool không thể không tri ân những cầu thủ ngoại quốc sau đây.

    1. Roberto Firmino

    Top 10 cầu thủ ngoại quốc làm Liverpool 'nở mày nở mặt' - Bóng Đá

     

    Nhìn vào hàng công của Liverpool hiện nay, các CĐV phần lớn chỉ nghĩ đến chân sút người Ai Cập Mohamed Salah. Nhưng để có sự tỏa sáng rực rỡ của ngày hôm nay phải kể đến công của Roberto Firmino. Anh thường lùi sâu và chuyền bóng cho các đồng đội ở tuyến trên.

    Thậm chí, Firmino còn chủ động làm tiền vệ phòng ngự hỗ trợ hàng thủ. Dù phần lớn thời gian của anh là lùi sâu và kiến tạo nhưng anh cũng đã có 24 bàn thắng trên mọi đấu trường.

    2. Dietmar Hamann

    Top 10 cầu thủ ngoại quốc làm Liverpool 'nở mày nở mặt' - Bóng Đá

     

    Dietmar Hamannlà cầu thủ người Đức thi đấu thành công tại Liverpool. Bảy năm tại Anfield, Hamann đã để lại nhiều dấu ấn tuyệt vời trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là chức vô địch Champions League 2004/05.

    3. Philippe Coutinho

    Top 10 cầu thủ ngoại quốc làm Liverpool 'nở mày nở mặt' - Bóng Đá

     

    Bên cạnh thi đấu ở vị trí tiền vệ, Coutinho còn có thể chơi ở vai trò tiền đạo cánh. Lối chơi đa dạng, toàn diện, anh từng làm người hâm mộ tại Liverpool yêu mến. 5 năm gán bó tại The Kop, đủ để một cầu thủ trẻ nhiều khát vọng như Coutinho phát triển tài năng. Nhưng anh vừa chuyển sang Barcelona mùa Đông năm nay nhằm muốn có danh hiệu nhiều hơn.

    4. Xabi Alonso

    Top 10 cầu thủ ngoại quốc làm Liverpool 'nở mày nở mặt' - Bóng Đá

     

    Trưởng thành từ lò đào tạo Real Socieda, Xabi Alonso đã gây ấn tượng với The Kop khi giúp CLB thời niên thiếu giành ngôi Á quân La Liga mùa 2002/03. Năm 2004, anh nhận lời HLV Rafael Benitez để chuyển đến Anfield, đá cặp cùng Steven Gerrard, người bạn thân của anh trong những năm tháng sau đó. Cùng Liverpool, Alonso đã lên ngôi vô địch Champions League 2004/05 sau đêm Istanbul huyền thoại.

    5. Fernando Torres

    Top 10 cầu thủ ngoại quốc làm Liverpool 'nở mày nở mặt' - Bóng Đá

     

    Fernando Torres khoác áo Liverpool từ năm 2007 đến năm 2011. Anh được xem là hiện tượng của Liverpool cách đây 10 năm. Khi ấy anh giữ kỷ lục cầu thủ nước ngoài ghi bàn nhiều nhất tại mùa giải đầu tiên ở Ngoại hạng Anh. Torres đã ánh bại kỷ lục của Ruud van Nistelrooy tại Manchester United mùa 2001/02. Nhưng sau khi chia tay The Kop để khoác áo Chelsea, T9 đã đánh mất phong độ và trượt dài.

    6. Bruce Grobbelaar

    Top 10 cầu thủ ngoại quốc làm Liverpool 'nở mày nở mặt' - Bóng Đá

     

    Bruce Grobbelaar gắn bó với The Kop từ năm 1981 đến 1994. Ông được xem như thủ thành huyền thoại của Liverpool lúc bấy giờ. Khoảng thời gian thủ môn người Nam Phi chơi cùng Lữ Đoàn Đỏ, ông đã cùng CLB nhận được rất nhiều danh hiệu quốc nội như 3 cúp FA và 3 cúp Liên đoàn.

    7. Jan Molby

    Top 10 cầu thủ ngoại quốc làm Liverpool 'nở mày nở mặt' - Bóng Đá

     

    Jan Molby từng là một nhân tố vô cùng quan trọng của Liverpool trong giai đoạn cực thịnh của đội bóng này trước những năm 90. Cho đến nay, khi nhắc về Molby, các CĐV cũng trân trọng gọi ông là huyền thoại của thành phố Liverpool.

    8. Sami Hyypia

    Top 10 cầu thủ ngoại quốc làm Liverpool 'nở mày nở mặt' - Bóng Đá

     

    Sami Hyypia từng được mệnh danh là trung vệ thép huyền thoại của Liverpool. Ông từng cùng The Kop giành cú ăn ba gồm UEFA Cup, cúp FA và League Cup mùa giải 2000/01 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gerard Houllier.

    9. Mohamed Salah

    Top 10 cầu thủ ngoại quốc làm Liverpool 'nở mày nở mặt' - Bóng Đá

     

    Nhắc đến Salah, các CĐV đang xem anh là hiện tượng của mùa giải năm nay. Tiền đạo người Ai Cập đang có mùa giải đầu tiên vô cùng thành công với Liverpool. Với 31 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh, Salah đêm qua đã được vinh danh 'Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2017/18".

    10. Luis Suarez

    Top 10 cầu thủ ngoại quốc làm Liverpool 'nở mày nở mặt' - Bóng Đá

     

    Luis Suarez đã không ngừng tỏa sáng tại Liverpool khi anh ghi được 69 bàn thắng trong tổng số 110 trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

    Mức giá gần 65 triệu bảng mà Barcelona đã chi ra để chiêu mộ Suarez năm 2014 vẫn được xem là một món hời bởi những gì chân sút người Uruguay đã thể hiện là hết sức tuyệt vời.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 11:20 24/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...