MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Tổng quan Ligue 1 2015/16: PSG, Di Maria và phần còn lại

    00:01 Thứ tư 05/08/2015

    Một vòng quay sôi động nữa của Ligue 1 sắp sửa bắt đầu nhưng chưa có dấu hiệu gì cho thấy sự mới mẻ của giải đấu này với sự thống trị của 'ông kẹ' PSG.

    (BongDa.com.vn) – Một vòng quay sôi động nữa của Ligue 1 sắp sửa bắt đầu nhưng chưa có dấu hiệu gì cho thấy sự mới mẻ của giải đấu này với sự thống trị của ‘ông kẹ’ PSG.

    PSG sẽ gia tăng sức mạnh cho PSG. Ảnh internet.
    PSG sẽ gia tăng sức mạnh cho PSG. Ảnh internet.

    Mùa trước, PSG dù có thời điểm sa sút nhưng cuối cùng chức vô địch Ligue 1 vẫn rơi vào tay họ bất chấp sự cố gắng không nhỏ từ Lyon hay Marseille.

    Với Di Maria, PSG  như ‘hổ mọc thêm cánh’

    PSG thực sự mạnh, phải nói là rất mạnh so với các đối thủ còn lại ở Ligue 1. Bằng chứng là trong trận tranh Siêu cúp Pháp mới đây, đoàn quân của HLV Laurent Blanc đã dễ dàng đánh bại Lyon 2-0. Sức kháng cự từ các đối thủ của họ là rất yếu ớt.

    Sắp tới, rất có thể các đội bóng Ligue sẽ một lần nữa quỳ rạp dưới chân PSG bởi Angel di Maria sắp cập bến sân Công viên các Hoàng tử.

    Dù vừa trải qua một mùa giải thất vọng tại Manchester United song với việc có được tâm trạng hoải mái và không phải chịu áp lực lớn hơn như khi ở Anh, tiền vệ người Argentina chắc chắn sẽ lại gieo sầu cho Ligue 1.

    Đặc biệt, tuyến tiền vệ của PSG càng trở nên nguy hiểm hơn nữa với sự kết hợp lợi hại của Di Maria với Javier Pastore. Cả hai cầu thủ này đã từng chơi rất hay tại Copa America 2015 vừa qua.

    Tóm lại, với lực lượng hùng hậu ở cả ba tuyến, không ngoa khi nhận định rằng PSG vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Ligue 1 mùa giải 2015/16.

    Sự mong manh của phần còn lại

    Lyon và Marseille đã có sự khởi đầu mùa giải 2014/15 không thể tuyệt vời hơn khi buộc PSG liên tục ở vào thế bám đuổi tuy nhiên sự ổn định lại là một điều đáng lo ngại.

    Muốn phá vỡ sự thống trị của PSG, cả hai cần phải duy trì được phong độ ổn định hơn nữa. Mùa trước, Marseille bỗng rơi rụng dần ở giai đoạn hai một cách khó hiểu, trong khi đó, Lyon cũng tự ‘bắn vào chân mình’ nhiều lần.

    Marseille và Lyon cần sự ổn định hơn. Ảnh internet.
    Marseille và Lyon cần sự ổn định hơn. Ảnh internet.

    Cả hai chắc chắn vẫn được xem là hai kẻ ngáng đường PSG trong cuộc đua đến ngôi vương. Điều đáng vui mừng là hai đội bóng này đều không xáo trộn lực lượng quá nhiều, ngược lại còn có sự bổ sung rất hợp lý.

    Ngoài Marseille và Lyon, AS Monaco cũng là một ẩn số của Ligue 1 mùa này dù mục tiêu của họ chỉ là một suất tham dự đấu trường châu lục, UEFA Champions League.

    Thanh Hải - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...