MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Tổng hợp vòng 7 Hạng Nhất 2018: Viettel vững ngôi đầu, Long An hụt hơi

    23:15 Thứ bảy 09/06/2018

    BongDa.com.vn Trong khi Viettel tiếp tục củng cố ngôi đầu với chiến thắng nhẹ nhàng trước CLB Huế thì Long An bất ngờ ngã ngựa trên sân Quy Nhơn của Bình Định TMS.

    Ở trận đấu sớm nhất của vòng 7, CLB Long An đã có trận đấu "bão táp" trên sân của Bình Định TMS. Sau hiệp 1 thi đấu dè chừng, thăm dò đối thủ, đầu hiệp 2, CLB Bình Định TMS đã bất ngờ tăng tốc và tạo áp lực lên khung thành CLB Long An. Đội chủ nhà đã làm được điều mình cần khi Thanh Phát chớp thời cơ, ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 47.

    Tổng hợp vòng 7 Hạng Nhất 2018: Viettel vững ngôi đầu, Long An hụt hơi - Bóng Đá

     Long An (áo trắng) hụt hơi trong cuộc đua giành suất lên hạng sau trận thua trước Bình Định TMS. Ảnh: Lafc.vn.

    Chưa kịp xốc lại đội hình, phút 57, Long An nhận tiếp bàn thua thứ 2 sau pha chớp thời của Thanh Phong sau sai lầm bắt bóng của Tiến Anh.  Bị dẫn trước 2 bàn, HLV Phan Văn Giàu quyết định tung ra những quân bài nhằm tăng cường sức mạnh tấn công. Lần lượt Hải Đăng, Hải Quân và cả trung vệ Đức Thịnh. Nhưng lực bất tòng tâm, không những không ghi thêm được bàn rút ngắn tỷ số, đại diện miền Tây Nam Bộ còn nhận thêm 2 bàn thua nữa do công của Thanh Phát (phút 89) và Quốc Nhật phút 90+3.

    Tỷ số chung cuộc của trận đấu là 4-0 cho đội chủ nhà. Với thất bại này, Long An đã bị - đội đã có chiến thắng trước CLB Huế - nới rộng khoảng cách lên 7 điểm. Và kết quả này cũng đã chấm dứt mạch bất bại của cựu vương V-League sau 6 trận đấu đầu tiên của mùa giải Hạng Nhất 2018.

    Tổng hợp vòng 7 Hạng Nhất 2018: Viettel vững ngôi đầu, Long An hụt hơi - Bóng Đá

     Trần Thành (trắng) bất lực trước sự "chăm sóc" của Bùi Tiến Dũng (4). Ảnh: VPF.

    Đội đầu bảng Viettel đã có một cuộc dạo chơi ở sân Tự Do khi có chiến thắng 3-1 trước chủ nhà CLB Huế. Những người lập công cho đội bóng áo lính là Hoàng Đức (phút 28, 54) và Ngọc Sơn (phút 41), trong khi Văn Minh chính là chủ nhân của bàn thắng danh dự cho Huế ở phút 85. Ba điểm có được trong chuyến làm khách tại cố đô này, đoàn quân của HLV Hải Biên tiếp tục củng cố ngôi đầu và tạo khoảng cách an toàn 5 điểm so với đội bóng xếp sau.

    Trong khi đó ở sân Buôn Mê Thuột, đội chủ nhà Dak Lak đã có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Bình Phước và cải thiện đáng kể vị trí của họ trên BXH. Ở trận đấu này, Y Thăng Êban đã sắm vai người hùng khi anh đã lập cú hattrick với các bàn thắng ở các phút 4, 56 và 80. Hai bàn thắng còn lại được ghi do công của Lương Quốc Thắng ở các phút 58, 74.

    Tổng hợp vòng 7 Hạng Nhất 2018: Viettel vững ngôi đầu, Long An hụt hơi - Bóng Đá

     Quý Sửu (hồng) cùng Đồng Tháp ngã ngựa trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: VPF.

    Một trận đấu đáng chú ý khác ở vòng đấu này chính là cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy giữa chủ nhà Hà Nội B và Đồng Tháp. Và với lợi thế sân nhà, đội bóng thủ đô đã xuất sắc vượt qua đoàn quân của HLV Trần Công Minh bằng 2 pha lập công của Tuấn Hải (phút 75) và Đức Nam (phút 80). Với chiến thắng này, Hà Nội đã chính thức vượt qua đối thủ, chiếm giữ vị trí thứ 2 trên BXH.

    Trận đấu còn lại giữa Tây Ninh và Công an Nhân dân đã có tỷ số hòa 1-1.

    Kết quả cụ thể vòng 7 Hạng Nhất 2018:

    Tổng hợp vòng 7 Hạng Nhất 2018: Viettel vững ngôi đầu, Long An hụt hơi - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng sau vòng 7 Hạng Nhất 2018:

    Tổng hợp vòng 7 Hạng Nhất 2018: Viettel vững ngôi đầu, Long An hụt hơi - Bóng Đá

     

    Đăng Huy | 22:40 09/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...