MỚI NHẤT :
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Tổng hợp Champions League: Ngoại hạng Anh tệ nhất; Người Đức nở nụ cười tươi

    18:30 Thứ năm 20/09/2018

    BongDa.com.vn Cùng điểm lại những kết quả đáng chú ý đã diễn ra trong loạt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2018/19.

    Liverpool thăng hoa, Man City bạc nhược

    Lá thăm may rủi đã đẩy Premier League vào thế khó tại vòng bảng. Có đến 3 trên 4 đại diện của họ phải rơi vào bảng đấu tử thần. Vậy nên, người hâm mộ rất nóng lòng chờ đợi màn trình diễn của các đại diện xứ sương mù tại lượt trận đầu tiên.

    Tottenham lĩnh ấn tiên phong bằng chuyến hành quân đến đất Italia đối đầu Inter. Họ đã có thế trận khá tốt và thậm chí vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, một lần nữa, bản lĩnh yếu kém của Gà trống tại Champions League lại bộc lộ. Họ nhận hai bàn thua trong 10 phút cuối trận và thất bại cay đắng. Trận thua này khiến Tottenham rơi vào thế khó tại bảng B.

    Tổng hợp Champions League: Ngoại hạng Anh tệ nhất; Người Đức nở nụ cười tươi - Bóng Đá

     Liverpool vượt qua PSG.

    Vài giờ sau, thể diện của người Anh được Liverpool gỡ gạc. Với phong độ thăng hoa, đoàn quân của Jurgen Klopp đã chơi trên cơ PSG và giành chiến thắng nghẹt thở 3-2. Bàn quyết định của Firmino được thực hiện ở phút bù giờ.

    Ngày đấu tiếp theo, hai đại diện thành Manhester cùng nhau xuất trận. Trước một Young Boys đang có phong độ thăng hoa, Man United vẫn biết cách thể hiện bản lĩnh và giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Thế nhưng, trong trận đấu cùng giờ, ngay tại thánh địa Etihad, Man City lại bất ngờ 'ngã ngựa' trước Lyon. Thiếu vắng sự chỉ đạo của HLV Pep Guardiola vì thẻ phạt, Man City đã chơi một trận dưới sức để Lyon ra về với trọn vẹn 3 điểm bằng tỉ số 2-1.

    Tổng hợp Champions League: Ngoại hạng Anh tệ nhất; Người Đức nở nụ cười tươi - Bóng Đá

     Man City chính là cú sốc lớn nhất trong loạt trận đầu tiên.

    Sau lượt đầu tiên, Premier League thắng 2 thua 2, một kết quả không quá tệ nhưng không thể làm hài lòng CĐV xứ sương mù. Bởi đơn giản, xét trong 4 giải vô địch hàng đầu châu Âu, Premier League có thành tích tệ nhất.

    Đại gia khởi đầu thuận lợi

    Tuy sức hút đã giảm đáng kể sau khi Cristiano Ronaldo ra đi, La Liga vẫn là giải đấu có thành tích tốt nhất sau lượt đầu tiên. Các đại diện ưu tú của họ gồm Real Madrid, Barcelona, Atletico đều đã có những chiến thắng. Đáng chú ý, Barca với cú hattrick của Messi chính là đội ghi nhiều bàn thắng nhất. Dù vậy, niềm vui của La Liga cũng không thật sự trọn vẹn khi Valencia để thua bạc nhược trước Juventus. Với những gì đã thể hiện, Bầy dơi khó lòng cạnh tranh chiếc vé đi tiếp cùng Juve và Man United ở bảng H.

    Tổng hợp Champions League: Ngoại hạng Anh tệ nhất; Người Đức nở nụ cười tươi - Bóng Đá

     Đương kim vô địch Real khởi đầu bằng một chiến thắng thuyết phục.

    Về phần Serie A, ngoài chiến thắng của Juve, Inter cũng đã xuất sắc giành trọn 3 điểm trước Tottenham trong lần đầu tiên trở lại Champions League sau 6 năm. Một điểm có được của Napoli trước Crvena zvedza giúp Serie A vượt qua Premier League xếp thứ 3/4, dù vậy, đây là kết quả không tốt của Carlo Ancelotti và các học trò. Đại diện cuối cùng của Serie A là Roma đã phải nhận thảm bại 0-3 tại Bernabeu.

    Bundesliga bất bại

    Dù chỉ có được 8 điểm, xếp thứ 2 sau La Liga nhưng Bundesliga là giải đấu vui nhất sau lượt đầu tiên. Cả 4 đại diện của họ đều bất bại. Hùm xám Bayern và đội bóng vùng Ruhr Dortmund có những chiến thắng khá dễ dàng trên sân khách trước Benfica và Club Brugge.

    Trong khi đó, trở lại Champions League sau 3 năm, Schalke đã có trận hòa 1-1 chấp nhận được trên sân nhà trước Đương kim vô địch BĐN Porto.

    Tổng hợp Champions League: Ngoại hạng Anh tệ nhất; Người Đức nở nụ cười tươi - Bóng Đá

     Hoffenheim ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại Champions League.

    Gây ấn tượng nhất trong số 4 đại diện nước Đức là Hoffenheim. Trong lần đầu tiên ra mắt Champions League, Julian Nagelsmann cùng học trò đã có màn trình diễn ấn tượng ngay trên sân của Shakhtar Donest. Nếu không có bàn gỡ hòa phút 81 của Maycon, Hoffenheim đã rời Ukraine với trọn vẹn 3 điểm. Dù vậy, một kết quả hòa cũng là quá tốt với đội bóng nước Đức.

    Kết quả cụ thể:

    Tổng hợp Champions League: Ngoại hạng Anh tệ nhất; Người Đức nở nụ cười tươi - Bóng Đá

     

    Tổng hợp Champions League: Ngoại hạng Anh tệ nhất; Người Đức nở nụ cười tươi - Bóng Đá

     

    Thành Đạt | 18:10 20/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...