MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Tổng hợp AFC Champions League: Sức mạnh của Trung Quốc

    19:52 Thứ năm 23/02/2017 | 2

    Các đội bóng Trung Quốc ở loạt trận vừa qua đều có những kết quả khả quan cho mình, đặc biệt Guangzhou Evergrande đã ghi tới 7 bàn vào lưới Eastern SC, đội bóng của Hong Kong.

    Tối qua (22-2), AFC Champions League tiếp tục diễn ra các trận mở màn vòng bảng. Đại diện của Hong Kong Eastern SC do HLV nữ Chan Yuen Ting dẫn dắt đã thua rát mặt trước chủ nhà Guangzhou Evergrande (GE) 0-7. Đội bóng của nữ tướng Chan quá nhỏ bé so với nhà vô địch Trung Quốc từng vô địch giải này năm 2013.

     - Bóng Đá

     

    Nhà vô địch Hong Kong Estern SC đã dưới cơ GE rất nhiều, đội bóng đại gia của tỉnh Quảng Châu lại được dẫn dắt bởi chiến lược gia lỗi lạc Felipe Scolari (Big Phil) từng đưa Brazil vô địch World Cup 2002. Phía trên khán đài sân nhà của GE, có cả HLV tuyển Trung Quốc Marcello Lippi dự khán. HLV lừng danh người Ý này chính là người đưa GE vô địch AFC Champions League 2013, nay ông làm HLV tuyển Trung Quốc để giải cứu đội tuyển quốc gia nước này.

    Sau trận đấu “nữ tướng” Chan Yuen Ting, HLV trưởng của Eastern SC đến bắt tay và trò chuyện với Big Phil. Vị HLV người Brazil đã dành một sự tôn trọng phụ nữ bằng việc ôm chặt bàn tay của “nữ tướng” trìu mến rồi xoa đầu người đồng nghiệp nữ cùng nụ cười thân thiện trước khi bước vào khu vực kỹ thuật.

    Qua lượt trận đầu cho thấy ở bảng G Champions League này, hai chiếc vé đi tiếp là cuộc cạnh tranh của đại diện ba nền bóng đá lớn Đông Á gồm Kawashaki Frontale (Nhật), GE (Trung Quốc) và Suwon Bluewings đến từ Hàn Quốc. Eastern có vẻ như đã ngoài cuộc chơi dù giải mới chỉ diễn ra lượt trận đầu.

    Ở trận đấu còn lại của bảng này Kawashaki Frontale đã bị đội khách Suwon Bluewings cầm hòa 1-1.

    Ở bảng H, Jiangsu SC, đội bóng năm ngoái từng cùng bảng với B.Bình Dương ở giải đấu này đã đánh bại chủ nhà Jeju Utd của Hàn Quốc 1-0. Bàn thắng duy nhất trận cho tuyển thủ Brazil, cựu cầu thủ Chelsea Ramires ghi phút cuối cùng của trận đấu.

    Trận còn lại của bảng H này, dù làm khách tại Úc, nhưng Gamba Osaka của Nhật tỏ ra quá mạnh trước đội Adelaide Utd khi đội bóng đến từ “xứ mặt trời mọc” đã thắng 3-0.

    Huyền Anh | 11:00 23/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...